Cũng vào thời điểm trên, Trung úy Nguyễn Như Vinh, cán bộ Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Sứ-Hai Bà Trưng phát hiện một cô gái điều khiển mô tô đánh rơi chiếc ví. Trung úy Vinh đã gọi nhưng cô gái không nghe thấy, lẫn vào dòng phương tiện đang hối hả trên đường. Trung úy Vinh đã cùng người dân mở chiếc ví ra kiểm tra, rồi niêm phong và báo cáo với chỉ huy đơn vị. Từ những thông tin trong điện thoại, Đội CSGT số 1 đã liên lạc được với chị Lụa để trao trả tài sản, trong lúc cô gái này đang lo lắng.
“Tôi vô cùng cảm động, không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ tấm lòng cảm kích của bản thân và gia đình đối với các CBCS Đội CSGT số 1. Mong rằng những hành động đẹp này sẽ được nhân rộng hơn nữa”- chị Lụa xúc động viết trong bức thư cảm ơn Đội CSGT số 1.