Rồi lại chìm đi thôi!

ANTĐ - Sau nhiều năm “nghiên cứu”, tôi thấy hệ tiêu hóa của trẻ em nước mình đúng là tốt nhất thế giới.

- Đi đến đâu cũng gặp trẻ suy dinh dưỡng, còi cọc do  thiếu chất hoặc không hấp thụ được thức ăn, chứng tỏ hệ tiêu hóa có vấn đề, mà bác lại bảo là…

- Tôi nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Thử để trẻ ở những nước tiên tiến sử dụng đồ ăn thức uống có vấn đề xem, lại chẳng bị “Tào Tháo đuổi”, đi bệnh viện ngay ấy à. Đằng này mới đây trường mầm non Sao Mai thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phát phần thưởng cuối năm là sữa quá hạn sử dụng tới 3 tháng cho các cháu. Hàng trăm cháu uống mà chỉ có 1 cháu bị đau bụng thôi.

- Ối giời, người ta đã khuyến cáo sữa chỉ cần quá hạn vài hôm thôi đã có thể dẫn tới ngộ độc chết người, đằng này…

- Thế mới thấy bụng dạ người Việt mình như được đúc bằng gang, bằng thép. Cứ ăn uống độc hại cũng chẳng làm sao.

- Lạ nhỉ, hay là sữa của trường này để quá lâu gặp phản ứng hóa học biến thành… nước cam nên uống vào không làm sao? Thế chính quyền và cơ quan chức năng địa phương xử lí chuyện này đến đâu rồi?

- Đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nhà trường đổ cho đại lí, đại lí đổ cho nhà trường, nói chung là rối tinh rối mù. Những chuyện “vặt vãnh” như thế này ở đâu chẳng có, rồi sẽ chìm nghỉm thôi, chán mớ đời.