Rất cảm động trước tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Kính gửi: - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội / Ban chỉ huy CAQ Long Biên

Tôi là Âu Thị Châm (53 tuổi), con dâu bà Nguyễn Thị Loan (96 tuổi), cư trú tại số nhà 1 ngõ 422 hẻm 422/14/10, tổ 17A phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Mẹ tôi là cán bộ nhà máy gỗ Cầu Đuống, về hưu năm 1982 và đi lại rất khó khăn. Thời gian qua, chứng minh nhân dân của mẹ tôi bị thất lạc. Tôi đến bộ phận làm chứng minh nhân dân của Công an quận Long Biên, trình bày nguyện vọng được làm căn cước công dân tại nhà và đã được các đồng chí cán bộ làm tại bộ phận hướng dẫn tận tình chu đáo.

Thưa Ban Giám đốc CATP và Ban chỉ huy Công an quận Long Biên, chỉ sau 2 ngày từ khi tiếp nhận nguyện vọng của tôi, các đồng chí đã cử cán bộ về gia đình hướng dẫn, đồng thời tiến hành các bước cấp thẻ căn cước cho mẹ tôi chu đáo, nhanh gọn. Tôi rất cảm động trước tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân của các đồng chí đã không quản ngoài giờ, tạo thuận lợi cho gia đình và mẹ tôi.

Tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, Công an quận Long Biên, Đội Quản lý hành chính Công an quận đã giáo dục, đào tạo, bố trí được đội ngũ cán bộ chiến sỹ có trách nhiệm cao, nhiệt tình phục vụ nhân dân, giúp mẹ tôi được cấp Căn cước công dân nhanh chóng, thuận tiện.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất của người Công an nhân dân. Mong các đồng chí luôn giành nhiều thành tích cao, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, xây dựng thành phố và quận ngày càng giàu đẹp.