"Phú quý giật lùi" à?

ANTĐ - Cả tuần vừa rồi thấy người ra người vào nhà ông khá nhiều và không theo quy luật nào cả, khi ra ai cũng lỉnh kỉnh những can những thùng. Ông làm rượu bằng men Tàu pha nước lã bán cho dân buôn à?

- Vớ vẩn. Tôi đang làm việc tử tế đấy ông ạ. Chứ không à, này nhé, mấy gia đình con cái, bạn bè đang nằm trong vùng khát nước sạch. Từ ngày đường ống nước Sông Đà vỡ lần thứ 15 sự khát đã trở thành nỗi khổ. Ông có chịu nổi không khi một ngày không có nước?
- Ôi dào, chẳng có nước máy thì đi mua nước bình về dùng, tắm táp càng trắng da, thơm thịt.
- Ông đúng là loại công chức vô cảm, hy vọng là ông nói đùa cho đỡ bức xúc chứ không đến nỗi nào. Vâng, nhiều gia đình đã phải mua nước bình về dùng, nhưng cũng chỉ dám dùng vào việc nấu nướng ăn uống, còn tắm táp, giặt giũ thì tùy nghi di tản, người lên cơ quan, người đến nhà người quen tắm nhờ. Khổ trăm bề.
- Quá khổ, và còn phải chi thêm khoản mua nước từ đồng lương còm.
- Thế cho nên nhà tôi nói người thân ở đấy cứ đến nhà mình tắm giặt rồi lấy nước về cho đỡ tốn, mình gánh thêm cũng chẳng bao nhiêu.
- “Việc nhỏ nghĩa lớn” đấy. Nhưng từ hôm nay giá nước tăng thêm 20%, về lâu về dài ông có chịu nổi, bởi cứ cái kiểu phập phù thế này chả biết đường ống nước sẽ vỡ thêm bao nhiêu lần nữa?
- Thôi thì được đến đâu hay đến đấy, chả lẽ mình lại khuyên mọi người mỗi nhà có một cái giếng khoan phòng khi mất nước?
- Không được, nước giếng khoan không đảm bảo độ sạch, với lại làm thế vẻ như “phú quý giật lùi”. Thôi, bảo mọi người cố mà đợi đến đường ống thứ hai hoàn thành. Khi ấy sẽ sướng!