Phát hiện thi thể cô giáo mầm non tử vong bất thường dưới giếng

ANTĐ -Giữa đêm khuya, thấy vợ đi ra ngoài mà không thấy trở vào, ông Sơn lập tức hô hoán mọi người ở gần đó đi tìm. Khi chị Hòa (em dâu ông Sơn) đi ra sau vườn thì phát hiện đôi dép của chị P đang để bên giếng. Mọi người vội vàng xuống giếng tìm thì phát hiện thi thể chị P.

Chiều 13-12 sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, gia đình tiến hành an táng nạn nhân. 

Theo đó, vào rạng sáng 12-12 ông Nguyễn Hữu Sơn (49 tuổi) trú tại xóm Nam Tiến, xã Hùng Tiến thấy vợ là chị N.T.P (SN 1971) ra ngoài mà lâu không thấy vào nhà. Thấy lạ, ông Sơn hô hoán người thân ở gần nhà đi tìm. Khi chị Hòa (em dâu ông Sơn) đi ra sau vườn thì nhìn thấy đôi dép của chị P để cạnh giếng. Mọi người xuống giếng tìm thì phát hiện xác chị P.

Nhận được thông tin, ông Quế vội vàng tìm đến nhà em gái và được biết em gái ông được phát hiện là đã tử vong dưới giếng và vừa được vớt lên. Đến sáng 12-12, gia đình chuẩn bị làm thủ tục nhập quan cho chị P, thì ông Quế ngăn lại vì thấy trong cái chết của chị P có nhiều nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Nam Đàn đã có mặt để khám nghiệm tử thi đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị P.

Ông Quế cho biết thêm, chị P là vợ thứ 2 của ông Sơn, hai người lấy nhau được 8 năm nhưng chưa có con. Trong khi đó, ông Sơn đã có 2 người con với người vợ trước. “Tôi nghe thông tin từ hàng xóm của em tôi cho biết, cuộc sống vợ chồng của em gái tôi không được hạnh phúc. P đã từng bị chồng bạo hành nhưng em vẫn cam chịu. Trong biên bản khám nghiệm tử thi của em gái tôi, họ kết luận là có một vết bầm tụ máu bên hông phải, trong bụng có một ít nước”- ông Quế cho biết.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho biết, chị P. là giáo viên dạy trường mầm non của xã. Trước nay, chị P. đều công tác bình thường. Đến chiều 13-12, gia đình đã an táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị P vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.