Phải phạt thật nặng

(ANTĐ) - Trùm Sò nôn nóng: - Anh Hai Lúa hả? Nghe nói anh cũng là nạn nhân của cái ổ hàng giả Công ty CP Mua sắm Hạnh Phúc mà tên Tây gọi là Happy
Phải phạt thật nặng ảnh 1
Shopping phải không? - Đâu phải chỉ mình anh Hai, còn nhiều người bị lừa mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng lậu nữa đấy. Hến bức xúc: - Anh Hai là dân “lúa”, không biết còn có thể hiểu được, nhưng nhiều người dân thành phố mà cũng bị lừa là sao? - Tại cái ổ hàng giả, hàng lậu này thông qua kênh truyền hình quảng cáo sản phẩm quá lố, đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Người dân cứ nghĩ đài truyền hình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm là tốt nên cả tin. Đâu ngờ khi cơ quan chức năng “túm gáy” công ty lừa này, đài truyền hình và người dân mới ngã ngửa. - Quả là táo tợn, đây là công ty rởm của một người Trung Quốc có trụ sở công ty nằm trên đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh lại… không có giấy phép hoạt động. Hến gật gù: - Đã thế hàng hóa lại thuộc loại máy móc, thiết bị nặng ký lên đến 13.099 đơn vị sản phẩm. Ngoài ra còn 3.000 mỹ phẩm các loại chưa công bố chất lượng, 33 mặt hàng trang sức, đồ dùng gia đình, làm bếp, trong đó có bộ nồi nướng xâm phạm nhãn hiệu “Flavor Wave Oven” được bảo hộ tại thị trường Việt Nam. - Cả một kho hàng gian, hàng giả, hàng lậu. Anh Hai còn nghe nói công ty này có chi nhánh ở Hà Nội nữa đấy. Trùm Sò  xác nhận: - Đúng đấy, trụ sở chi nhánh công ty này nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, nhưng đã bị cơ quan QLTT xử phạt, buộc tịch thu, tiêu hủy 10 sản phẩm vi phạm. - Thật đúng là kinh doanh lừa đảo, gian dối không lẽ chỉ xử phạt hành chính rồi thôi?