Phải làm ngay…

ANTĐ - Trời đã ngớt mưa. Sáng thứ ba 2-8, kiến trúc sư Phi Mạnh Huy vẫn làm việc ở nhà, không lên công ty…

- Sợ mưa ngập, hay tranh thủ ở nhà trốn việc đấy?

- Đâu, làm đổ mồ hôi ra đây này. Không sợ ngập, nhưng nói thật là ra đường cũng hơi sợ.

- Sợ gì?

- Mưa to mấy hôm rồi. Ra đường sợ cây đổ vào người!

- Mấy hôm bão còn chả đổ cây nào, anh lo xa quá!

- Trước đó chưa có bão, mưa to cây đã đổ. Mà sao cây hay đổ thế nhỉ? Nhiều cây cổ thụ lâu năm cũng đổ, xót xa lắm. Không biết có phải do đào đường, đào vỉa hè nhiều, cắt vào rễ nên cây mới yếu thế không? Hay người ta chỉ quản lý từ mặt đất trở lên?

- Cái này thì em chịu! Mà anh biết giờ mưa giông còn có thứ nguy hiểm hơn không?

- Biển quảng cáo tấm lớn chứ gì? Vừa rồi có vài vụ mưa bão làm đổ biển quảng cáo đè chết người.

- Đúng là nguy hiểm thật. Không ít biển quảng cáo to đùng mà khung sắt đã hoen gỉ hết. Gió to không đổ mới là lạ.

- Lại phải hỏi các nhà quản lý. Có ai kiểm tra, thống kê các biển quảng cáo không an toàn không? Mà phải nói thêm, hiện nay biển quảng cáo để vô tội vạ, đủ kích cỡ, màu sắc… mất mỹ quan đô thị lắm…

- Trước hết phải dỡ hết các biển quảng cáo khổ lớn không an toàn.

- Phải làm ngay thôi, không được chần chừ, đang mùa mưa bão rồi.