Oan nghiệt con bất hiếu giết cha vì xin tiền không được

ANTĐ - Dù giết chết người bố bệnh tật bằng 11 nhát dao oan nghiệt vì không xin được 50 nghìn đồng, nhưng Bùi Đức Vinh (SN 1983) chỉ phải nhận 12 năm tù giam.

Dù đã hơn một năm trôi qua nhưng khi TAND TP.Hà Nội đưa vụ án giết người man rợ trên ra xét xử, bà Vũ Thị Hồng (trú tại số 52 phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) vẫn không thể nào quên được những hình ảnh hãi hùng mà bà đã phải chứng kiến vào mờ sáng ngày 21/7/2011.

Đã nhiều năm cho thuê nhà trọ, chưa bao giờ bà gặp phải tình huống kinh hoàng đến thế. Bà nhớ lại: “Bố con Vinh đến thuê nhà để nghỉ qua đêm vào trưa hôm trước. Tôi vẫn thấy những biểu hiện của 2 bố con họ rất bình thường, không có gì nóng giận với nhau và còn được biết, ông Hóa - bố Vinh - bị ốm và hắn đưa bố ra Hà Nội để chạy chữa".

Án mạng bất ngờ

Buổi sáng ngày 21, như mọi ngày, bà Hồng dậy sớm và đi vệ sinh. Nghe tiếng nước chảy róc rách trên tầng, nghĩ có khách nào quên không khóa vòi nước lại, bà cẩn thận đi lên tầng 3 để kiểm tra. Khi đến cửa phòng trọ của bố con Vinh, bà suýt ngã quỵ khi nhìn thấy một người đàn ông nằm sóng soài trên sàn nhà trong vũng máu. Một người khác thì đang giặt giũ quần áo trong nhà vệ sinh và lau rửa những vết máu trên người. Không dám làm kinh động kẻ sát nhânbằng tất cả sự bình tĩnh có được, bà Hồng nhẹ nhàng chạy xuống tầng 1 gọi chồng con dậy, khóa trái cửa phòng trọ và gọi điện trình báo công an.

Sau khi bắt giữ kẻ thủ ác và khám nghiệm hiện trường, CQCA xác định, nạn nhân là ông Bùi Đức Hóa (55 tuổi, trú tại xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và hung thủ không ai khác chính là Bùi Đức Vinh, con trai của ông này.

Hung phạm tại CQĐT

Trước phiên tòa sơ thẩm, mẹ của Vinh cũng là vợ của nạn nhân nghẹn ngào trình bày về cuộc đời của gã con bất hiếu. Theo bà mẹ bất hạnh này, Vinh có biểu hiện thần kinh không bình thường từ lâu nhưng do gia đình quá nghèo nên cũng chẳng có điều kiện đưa đi khám hay chạy chữa.

Năm 2002, Vinh rời quê vào miền Nam làm thuê cho một công ty giày da. Trong thời gian này, Vinh quen với một cô gái quê Hà Tĩnh và sống với nhau như vợ chồng. Năm 2005, vợ chồng Vinh sinh đứa con đầu. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao, khi mang thai đứa con thứ hai, vợ Vinh bỗng dưng bỏ nhà đi và không quay trở về nữa. Ít lâu sau, Vinh lại “nên duyên“ với một người đàn bà khác quê tận Tây nguyên. Người phụ nữ này đã có một đời chồng nên sống với Vinh theo kiểu rổ rá cạp lại.

Không ở miền Nam nữa, năm 2004, Vinh theo “vợ“ về Gia Lai và sinh sống bằng nghề thu hái cà phê thuê. Đến năm 2008, vợ chồng Vinh ly hôn. Vinh đưa con trai lớn về ở với ông bà nội ở Hải Dương. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, Vinh về thăm gia đình thấy bố bị bệnh nên đã đưa bố lên Hà Nội để chữa trị. Cùng đi với Vinh còn có một người cậu bên ngoại. Vì bác sĩ bệnh viện Việt - Đức khám và hẹn ngày hôm sau sẽ tiến hành điều trị nên 2 bố con quyết định vào thuê trọ ở nhà bà Hồng với giá 160.000 đồng để tá túc qua đêm.

Lời thú tội của kẻ sát nhân

Theo lời khai của kẻ sát nhân thì vào lúc hơn 1h sáng, Vinh thấy thèm thuốc lá nên dựng bố mình đang ngủ say dậy để xin tiền. Hắn yêu cầu ông Hóa phải đưa cho hắn 50.000 đồng để đi mua thuốc hút. Người đang có bệnh lại bị dựng dậy lúc nửa đêm, cộng thêm nỗi bực tức gã con trai vô tích sự gần 30 tuổi đầu vẫn phải xin tiền bố để chi tiêu, ông Hóa bực mình mắng con mấy câu.

Thay vì tiếp thu những lời dạy bảo của bố, Vinh bỗng nổi cơn giận dữ nhào đến cái túi hành lý mang theo, rút ra con dao gọt hoa quả để buộc bố phải đưa tiền. Không ngờ gã con lại có hành vi bất hiếu đến vậy, ông Hóa dồn chút sức lực còn lại để giằng co con dao với Vinh. Sức tàn lại bị dao cứa vào tay, ông buộc phải buông dao ra và ngay lập tức gã nghịch tử lao vào vung dao đâm liên tiếp vào người bố đẻ. Khi biết bố chết rồi, Vinh không tỏ ra sợ hãi hay tìm cách bỏ trốn mà thản nhiên vào nhà vệ sinh tắm rửa, giặt giũ quần áo và lau những vết máu loang lổ tại hiện trường.

Nghe những lời khai của bị cáo tại Tòa, tất cả những người tham dự đều không giấu được sự phẫn nộ trước hành vi dã man và thái độ thản nhiên, không hối hận của gã con trai bất hiếu. Nhiều người dù không quen biết ông Hóa nhưng vẫn cho rằng phải dành cho Vinh mức hình phạt cao nhất mới xứng với những gì mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, tại Tòa mẹ đẻ Vinh lại một mực cho rằng hắn có biểu hiện tâm thần từ nhiều năm nay. Bà còn cho rằng đây là căn bệnh di truyền bởi ông nội và bác ruột bên nội của Vinh cũng bị tâm thần như thế: một người thì đã thắt cổ quyên sinh, còn một người thì trèo lên cột điện nhảy xuống tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, sau khi nghị án, chủ tọa phiên tòa vẫn quyết định tuyên Bùi Đức Vinh 12 năm tù.

Nghe Tòa tuyên án, dù con trai thoát án tử hình nhưng người mẹ của kẻ sát nhân vẫn đau đớn khóc ròng trong vòng tay của những người thân. Giữa chốn công đường thâm nghiêm, người đàn bà nông dân có thân hình gầy gò, đen đúa này chỉ biết lặng thầm uống những giọt nước mắt mặn chát của mình để cảm nhận được hết sự bất hạnh vừa ập xuống cuộc đời đã bước vào những năm bóng xế.

Không đề nghị tử hình, mà chỉ là 20 năm tù

Kết quả giám định được đưa ra tại phiên tòa cho thấy Vinh bị bệnh tâm thần phân liệt nên bị hạn chế về nhận thức và hành vi. Căn cứ vào cơ sở trên, đại diện VKSND đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”.

Gia đình bị cáo và bị hại nói gì?

Thay mặt gia đình, Ông Nguyễn Văn Thịnh - người giám hộ cho Vinh - chỉ bày tỏ mong muốn cháu mình sẽ đỡ bệnh và cải tạo thật tốt để sớm được trở về nhà nuôi dạy 3 đứa con thơ nay sẽ phải thiếu vắng bóng bố trong một thời gian dài.