'Nữ quái' trong 12 tiếng đồng hồ, 'dạo' 2 bệnh viện tại Hà Nội để trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong chưa đầy 12 tiếng đồng hồ từ 21h ngày 7 đến 7h ngày 8-7, đối tượng Thương đã mò đến 2 bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội để trộm cắp tài sản.

​"Nữ quái" liều lĩnh này là Đào Thị Hoài Thương (SN: 1990, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; quê quán phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng Thương (bên phải) và Hòa

Các đối tượng Thương (bên phải) và Hòa

Theo điều tra của lực lượng CSHS CAQ Hà Đông, Hà Nội, khoảng 21h30 ngày 7-7, Đào Thị Hoài Thương điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, BKS: 29H2-123.64 đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thuộc phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, với mục đích xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Sau khi gửi xe máy, Thương mò vào khoa Cấp cứu rình rập chờ thời cơ trộm tài sản. Tại đây, Thương thấy 1 người đàn ông nằm ngủ ở ghế, bên cạnh là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo Y20S. Quan sát một lúc không thấy có người qua lại, Thương tiếp cận gần vị trí người đàn ông đang ngủ rồi lén lút rút điện thoại ra khỏi sạc, nhét vào túi áo và lấy xe bỏ đi.

Sáng hôm sau, khoảng 7h, Thương điều khiển xe máy BKS: 29H2-123.64 đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông, gửi xe tại nhà gửi xe của Bệnh viện rồi đi bộ vào bên trong các khoa khám bệnh với mục đích Trộm cắp tài sản.

Khi đi qua hành lang nhà F thuộc khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Thương thấy một tủ sắt để đồ cá nhân, bên trên nóc tủ có nhiều balo, túi xách. Quan sát xung quanh khi thấy không có ai trông giữ, để ý, Thương nhấc luôn chiếc túi đeo chéo, màu đen, có dòng chữ “URBAN LIVE STYLE”, rồi lập tức đi bộ ra ngoài để kiểm tra "chiến lợi phẩm", gồm giấy đăng ký của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 19C1-104.22, một thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng Techcombank, 1 chìa khóa xe máy, một vé xe máy (dạng thẻ từ).

Nhận thấy chiếc chìa khóa và chiếc thẻ từ là của chiếc xe máy BKS: 19C1-104.22 đang gửi trong bệnh viện, Thương nảy sinh ý định "xơi" nốt chiếc xe máy trên. Thực hiện ý định này, Thương quay lại nhà xe của Bệnh viện tìm bằng được chiếc xe máy. Với chìa khóa và vé xe, đối tượng 1 tiền án dễ dàng đưa được phương tiện ra ngoài.

Sau đó, Thương gọi điện cho bạn là Nguyễn Thị Hòa (SN 1984, quê quán Bình Lục, Hà Nam) hẹn gặp và cho Hòa chiếc túi vừa lấy trộm được. Hòa biết chiếc túi là tài sản phi pháp nhưng vẫn nhận để sử dụng.

Về phần mình, Thương điều khiển xe máy BKS: 19C1-104.22 đi tìm nơi bán, và với đầy đủ giấy tờ xe, cô ta đã tự nhận là tài sản của mình để bán cho 1 cửa hàng chuyên mua bán xe máy ở phường Mộ Lao, Hà Đông được 2,7 triệu đồng.

Bán xe xong, Thương đi bộ quay lại Bệnh viện đa khoa Hà Đông để lấy chiếc xe máy của mình. Nhưng, bộ dạng nghi vấn của đối tượng đã bị tổ công tác Công an phường Quang Trung phát hiện, kiểm tra, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Thương đã xin đầu thú và khai nhận nội dung sự việc như trên.

Theo chỉ huy Đội CSHS CAQ Hà Đông, nhiều khả năng, đối tượng Thương không dừng ở 2 vụ trộm nêu trên. Lời khai của Thương cho thấy, sở dĩ cô ta liều lĩnh và chọn bệnh viện làm nơi gây án, do những địa điểm này hay tập trung đông người và có quá nhiều sơ hở từ phía người nhà bệnh nhân đến chăm nom. Chưa kể, công tác phòng ngừa tại các khu thăm khám, điều trị ở nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức. Đây chính là kẽ hở khiến kẻ xấu vẫn còn "đất" để thực hiện tội phạm.