- Đâm “tình địch” suýt chết vì bị bắt quỳ gối xin lỗi
- Nổi cơn ghen tuông, đâm "tình địch" ngay trước cửa nhà nghỉ
- Nghi ghen tuông, người đàn ông đâm vợ, đốt nhà và lao xe mình vào xe tình địch
Ngày 15-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Hoàng (sinh năm 1989, trú tại xã Thọ Lập, Thanh Hóa) 9 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hồ Hữu B (sinh năm 1985), trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Diễn biến phiên tòa cho thấy, đầu tháng 12-2024, Trần Văn Hoàng có quan hệ tình cảm với chị Quàng Thị X (sinh năm 1988, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), công nhân làm cùng công trường xây dựng thuộc Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội.
![]() |
Ảnh: Minh họa |
Tối 6-12-2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng phòng trọ. Đến 21h30, Hoàng đến khu trọ của chị Quàng Thị X, ở ngõ 209, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội và rủ chị này sang phòng trọ của mình, ở cách đó khoảng 700m.
Tuy nhiên, khi đến trước cửa phòng trọ của bạn gái, Hoàng nhìn thấy anh Hồ Hữu B (công nhân làm cùng công trường) cũng đến rủ chị X đi ăn tối. Sau khi cả 3 nói chuyện với nhau, chị X không đi cùng Hoàng mà đi cùng anh B. Hoàng quay về phòng trọ của mình và tiếp tục ngồi uống rượu.
Khoảng 22h cùng ngày, bị cáo nhìn thấy một con dao, loại gọt hoa quả ở gần vị trí đang ngồi nên cho vào túi quần, rồi đứng dậy đi tìm chị X để nói chuyện.
Khi đến gần phòng trọ của bạn gái, Hoàng nhìn thấy chị X và anh B đứng ôm nhau trước cửa nhà. Bị cáo xông đến, túm áo bạn gái kéo ra và đứng đối diện với anh B. Lúc này, anh B đang ngồi trên xe máy.
Cơn ghen trỗi dậy, Hoàng rút dao nhọn trong túi quần ra đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái “tình địch”. Chị X can ngăn, đẩy Hoàng ra, còn anh B ôm vết thương, vứt xe máy bỏ chạy.
Sau đó, Hoàng được chị X đưa về phòng trọ, tay vẫn cầm con dao. Khi về đến phòng trọ của bạn gái, bị cáo nhớ ra xe máy của anh B vẫn đang để ngoài đường, sợ mất trộm nên bảo chị X cùng đi ra đẩy xe máy về cất cho “tình địch”.
Tiếp đó, Hoàng lấy chiếc áo nỉ của bạn gái để lau vết máu trên tay và trên con dao. Khi về đến phòng trọ, bị cáo vứt con dao và chiếc áo xuống giường, rồi nhờ bạn cùng phòng vứt con dao và áo.
Do thấy Hoàng say rượu và đã ngủ nên người bạn cùng phòng trọ đã cho con dao, chiếc áo vào túi nilon, rồi đem vứt ở bãi rác gần khu trọ.
Về phần anh B, chị X sau đó cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, rồi đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trần Văn Hoàng nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nồng độ cồn của Trần Văn Hoàng là 0,116mg/ l. Nạn nhân Hồ Hữu B do được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng tổn hại 15% sức khỏe.