Nóng mặt, nóng trong người

ANTĐ - Mùa đông rét đậm, rét hại thì ai cũng mong nắng, mong nóng. Giờ nắng nóng mới chỉ “khúc dạo đầu” mà đã kêu toáng cả lên.

- Nóng nở ra, lạnh co lại, quy luật vật lý đúng với cả vạn vật và con người. Chính cái nắng nóng mới bộc lộ ra bao chuyện. Mặt cầu Thăng Long không chỉ nứt toác, dồn vón cục mà còn “cô đặc” đến nỗi hở cả thép trắng ởn.

- Nghe nói 2 năm trước mặt cầu cũng bị lún nứt vì nắng nóng, đã phải chi gần 100 tỷ đồng để vá víu. Sao mới nắng sơ sơ mà đã thảm hại thế?

- Cánh lái xế qua cầu bảo càng thảm lại lớp nhựa mới trên mặt cầu thì lại càng “thảm hại”. 

- Lại nghe nói một ông tiến sĩ đã từng quả quyết, cái mặt cầu hỏng là do nhân tai, chứ không phải do thi công khi thời tiết khắc nghiệt.

- Nói thế thì “ông” giao thông “nóng mặt” là phải.

- Nóng cái nỗi gì! Cái mặt cầu nó phơi ra giữa thiên hạ, phơi ra giữa nắng hè giấu sao nổi. Vá víu kiểu gì thì cũng lộ mặt ra thôi.

- Đã bảo mà, nắng nóng nó “ác” lắm, cứ toàn vạch… mặt cầu cho người ta xem. Mặt cầu Thanh Trì bóng nhẫy, thế mà vừa mới hai đợt nắng nóng đã chảy sệ ra, mềm như mật mía đường.

- Hai cái mặt cầu ấy dù có “nóng mặt” cũng chưa “nóng” bằng việc hàng trăm người dân ở Ba Tơ bị viêm da hóa sừng, rồi có nhiều người chết. Điều động hàng chục chuyên gia, bác sĩ, khảo sát, xét nghiệm mà vẫn bó tay. Vậy mà “ông bộ” Y tế lại dặn dò nhà báo không được hỏi 2 vị đại diện tổ chức Y tế Thế giới và Hoa Kỳ.

- Chắc ông y tế cũng “nóng mặt” như ông giao thông, thủy điện. Quan chức mà “nóng mặt” thì dân tình “nóng” trong người. Bao chuyện “nóng” phơi lộ vào mùa nắng nóng, cho nên, rất cần một trái tim nóng nhưng đầu phải mát, tỉnh táo.