Chuyến hàng Tết thứ 8 đến với đồng bào nghèo:

Niềm vui rộn rã lòng hồ

ANTĐ - Mờ sáng, đoàn công tác xã hội báo An ninh Thủ đô cùng những nhà tài trợ tiếp tục lên đường mang chăn ấm cùng quần áo, quà Tết tới bà con nghèo vùng lòng hồ thủy điện sông Đà. 

Bà con chèo thuyền tới nhận quà

Cách Đà Bắc 30km đường bắt đầu xấu dần, đi được 7 cây số, chiếc xe dẫn đường của Báo Hòa Bình bất ngờ đi chậm lại rồi dừng hẳn ngay lưng chừng dốc. Trước mặt chúng tôi là một đoàn dài xe con, xe tải nối đuôi nhau đứng chờ. Một thành viên trong đoàn xuống tiền trạm rồi quay lại thông báo phía trước bị sạt lở, máy xúc và xe ủi đang cố gắng thông đường. Nỗi lo hiện lên khuôn mặt của Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng đoàn công tác bởi chuyện phải hủy bỏ các chuyến đi ở những cung đường miền núi khi xảy ra sạt lở không phải là chuyện hiếm. Rất may sau nửa giờ đồng hồ chờ đợi, đường đã được thông, đoàn xe chầm chậm lăn bánh. 

Điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi là Hiền Lương, một trong những xã khó khăn ở vùng lòng hồ thủy điện sông Đà. Ông Bí thư, kiêm Chủ tịch xã Xa Văn Chính góp sức cùng chúng tôi chuyển quà và chăn ấm lên hội trường để chuẩn bị trao cho bà con. Ông Chính cho biết: “Hiền Lương là một xã di dân khi xây dựng hồ thủy điện, cả xã có gần 500 hộ, trong đó số hộ nghèo là 163. Thu nhập chính của bà con trong xã từ sản xuất nông nghiệp, trồng cây lâm nghiệp và nuôi cá, thu nhập bình quân chỉ đạt 9,8 triệu đồng/người mỗi năm”. Vậy nên, những món quà mà Báo An ninh Thủ đô và Báo Hòa Bình mang tới hôm nay là sự động viên, khích lệ cũng như góp phần làm cái Tết của người nghèo xã Hiền Lương thêm ấm cúng”.

Sau khi cùng đại diện Báo Hòa Bình và các doanh nghiệp tài trợ trao tận tay người dân những món quà ý nghĩa, Thượng tá Vũ Kim Thành xúc động: “Chúc bà con một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, xây dựng kinh tế gia đình, cộng đồng vững mạnh để xứng đáng với truyền thống của quê hương Hiền Lương. Tôi xin hứa trong những quãng đường công tác tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục hướng về Đà Bắc, hướng về Hiền Lương. Tết sang năm, Tết sang năm nữa chúng tôi sẽ quay lại”. 

Nhận món quà từ tay Thượng tá Vũ Kim Thành, chị Đinh Thị Chính - xóm Doi - xã Hiền Lương bùi ngùi: “Các chú, các bác tặng quà Tết lại còn tặng thêm cả chăn ấm thật quý hóa. Cả năm làm nương, làm rẫy nhưng cũng chẳng đủ tiền để sắm Tết bởi thu nhập không được là bao trong khi tôi lại bị bệnh. Tết năm nay không còn phải lo nhiều nữa”. 

Rời Hiền Lương trong niềm vui của bà con, đoàn công tác của chúng tôi lại tiếp tục vượt những đoạn đường khúc khuỷu, những khúc cua tay áo để tiến về Vầy Nưa. Gần 11h trưa, chúng tôi mới có mặt ở Ủy ban nhân dân xã, cậu lái xe nhẩm tính: “Trừ thời gian chờ thông đường sạt lở và trao quà ở xã Hiền Lương thì quãng đường 120 cây số từ Hà Nội lên tới Vầy Nưa mất gần 4 tiếng đồng hồ”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đinh Thế Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vầy Nưa cho biết: “Vầy Nưa là một trong những xã khó khăn của huyện Đà Bắc, diện tích đất canh tác không nhiều nên cuộc sống của bà con vẫn rất vất vả. Toàn xã có 600 hộ thì gần một nửa là các hộ nghèo, ngoài ra còn có tới 100 hộ nằm trong diện cận nghèo”.

Tiếp lời ông chủ tịch xã, Thượng tá Vũ Kim Thành chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên lên với Đà Bắc, nhưng đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm của bà con dành cho đoàn công tác. Hôm nay, chúng tôi đến với Đà Bắc cùng tình cảm và những món quà của cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô, cán bộ chiến sỹ, anh em làm báo cũng như của bạn đọc, doanh nghiệp hảo tâm xin chân thành gửi tới các hộ nghèo bà con. Chúc bà con cô bác một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống…”.

Được thông báo có đoàn công tác đến tặng quà Tết, nhiều người đã vượt rừng, vượt sông đến từ rất sớm, ánh mắt ai cũng vui. Chỉ ít phút sau cuộc trò chuyện thân tình tại hội trường của ủy ban xã, những món quà đã được các thành viên trong đoàn trao tới tận tay bà con. 

Ánh mắt cũng như nụ cười vui mừng của cậu bé Bàn Văn Tú ở xóm Ang - xã Vầy Nưa khiến những mệt mỏi của quãng đường dường như tan biến. Tú kể: “Nhà em đông người em phải xin mãi mẹ mới cho đi nhận quà vì anh trai và chị gái ai cũng đòi đi. Em phải đi thuyền cùng các cô, các bác từ sáng sớm vì sợ đi muộn không được nhận quà. Chưa bao giờ nhà em được nhiều quà thế này, trưa nay mang quà về chắc mẹ em mừng lắm”.

Những niềm vui ấy khiến đoàn công tác chúng tôi không khỏi xúc động, ai cũng muốn năm sau, năm sau nữa lại được mang niềm vui lên với Đà Bắc, lên với Hiền Lương, Vầy Nưa.