Linh “cọt” và băng “xã hội đen” khét tiếng thành Vinh (1):

Những vụ xả súng, chém giết kinh hoàng

ANTĐ - Cha con Lê Văn Linh (tức Linh “cọt”) - một tay giang hồ khét tiếng trên đất Vinh, thường xuyên càn quấy, thách thức đánh chém lẫn nhau, gây bức xúc trong dư luận.

Trong thời gian từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2011, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mang màu sắc hành xử theo kiểu “xã hội đen”, gây không ít bức xúc trong dư luận xã hội. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An, Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp với CATP Vinh, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua nhiều khó khăn thử thách triệt xóa thành công băng, nhóm tội phạm nguy hiểm do Lê Văn Linh (thường gọi là Linh cọt, 1972, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh) cầm đầu.

2 khẩu súng được CQĐT thu giữ.

2 khẩu súng được CQĐT thu giữ.

Từ 8 viên đạn găm vào chiếc Captival...

Lê Quốc Hùng, tức Hùng “Linh” (1992, trú khối 17, P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) dù còn ít tuổi, song nhờ dựa vào “cái bóng” của cha mình là Lê Văn Linh (tức Linh “cọt”) - một tay giang hồ khét tiếng trên đất Vinh, nên thường xuyên càn quấy, thách thức đánh chém lẫn nhau. Tối 26-8-2010 cũng vậy, do lâu nay có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Ngọc Hiếu (tức Hiếu “Vượng”, 1990, trú khối 6, P. Cửa Nam, TP Vinh), nên Hùng gọi điện hẹn nhóm của Hiếu ra khu vực SVĐ TP Vinh, P. Cửa Nam để giải quyết dứt điểm mọi ân oán.

Tối hôm đó, Hùng gọi thêm 2 người bạn là Phạm Văn Dũng (1988) và Lưu Tịnh Trung (1988, còn gọi là Sáu “Phận”, cùng trú khối 4, P. Cửa Nam) và một số đối tượng khác đến khu vực cổng thành phía Nam để mai phục chờ nhóm của Hiếu “Vượng” tới. Khi đi, nhóm của Hùng chuẩn bị một số dao, kiếm cùng 2 khẩu súng săm-lét. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi phát hiện thấy ô-tô 4 chỗ hiệu Captival không BKS chạy chầm chậm tại khu vực sân Vinh, ngỡ là nhóm của Hiếu “Vượng” đang đi tìm mình, nhóm của Hùng ôm súng “nhả” đạn tới tấp vào phía sau đuôi xe. 8 viên đạn đã xuyên thủng thành xe và kính chắn gió phía sau, trong đó có một viên trúng vào đầu người ngồi trên xe.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Nhật Tân (1980, quê xã An Hòa, H. Quỳnh Lưu, trú khối 15, P. Trường Thi, TP Vinh). Rất may viên đạn chỉ đi vào phần mềm, mặc dù mất khá nhiều máu, nhưng do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Tân không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc ô-tô bị bắn vỡ kính sau.

 Chiếc ô-tô bị bắn vỡ kính sau.

Theo một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra sự việc, tại khu vực này có 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và chuẩn bị dàn trận để đánh nhau. Tuy nhiên, sau đó lực lượng CS113 đã có mặt kịp thời ngăn chặn và giải tán một trong hai nhóm trên. Rất có thể nhóm còn lại nhầm tưởng chiếc xe trên là của đối thủ nên nổ súng. Vụ việc được CATP Vinh vào cuộc điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan CA đã được một số nhân chứng cung cấp thông tin: Thời điểm xảy ra vụ việc có sự xuất hiện của hai nhóm thanh niên khá “bất hảo” là Hùng “Linh” và Hiếu “Vượng”. Sau khi CQĐT gọi hỏi, Nguyễn Ngọc Hiếu cũng đã thừa nhận việc tối 26-8, nhóm của Hùng “Linh” có hẹn nhóm Hiếu ra khu vực SVĐ TP Vinh để “nói chuyện”. Nhưng nhóm của Hiếu chưa ra kịp đến điểm hẹn thì đã xảy ra vụ bắn nhau.

Từ những chứng cứ và tài liệu thu thập được, CQĐT CATP Vinh đã có đủ cơ sở để khẳng định chính nhóm của Lê Quốc Hùng đã nổ súng vào ô-tô khiến anh Trần Nhật Tân bị thương nên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng trong nhóm của Hùng “Linh” là Phạm Văn Dũng và Lưu Tịnh Trung. Tiếp đó, ngày 11-9-2010, Lê Quốc Hùng cũng bị bắt giữ. Khám nhà của các đối tượng này, CQĐT phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng săm-lét là tang vật của vụ án. Tại CQĐT, Hùng “Linh” cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Phạm Văn Dũng chính là kẻ đã nổ súng bắn vào ô-tô và Lê Quốc Hùng cũng dùng súng bắn một phát thị uy rồi cả hội trốn khỏi hiện trường.

Các đối tượng trong vụ bắn 8 viên đạn vào ô-tô làm anh Tân bị thương.

 Các đối tượng trong vụ bắn 8 viên đạn vào ô-tô làm anh Tân bị thương.

... đến chặt chém kinh hoàng tại cà-phê Ly Ly

Khoảng 17 giờ ngày 15-3, Nguyễn Phúc Dần (1985, trú P. Hưng Dũng) và Trần Cảnh Vinh (1982, trú P. Lê Lợi), đến quán cà-phê Ly Ly số 117-Lê Hoàn, P. Hưng Phúc (TP Vinh) để đòi nợ chủ quán. Lúc này bạn của Dần là Dương Xuân Tuấn (1993) cùng Lê Duy Hùng (1989, đều trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) cũng đang ngồi uống cà-phê trong quán. Trong lúc Dần và chủ quán cà-phê là chị Nguyễn Thị Thu Hiền đang cãi nhau về chuyện nợ nần thì bất ngờ Lê Văn Linh (tức Linh cọt), Trần Anh Tuấn (tức Tuấn thủy), cùng các đối tượng khác là Lê Quốc Hùng, Trần Hoài Kỷ, Nguyễn Anh Tú (Tú Mai), Võ Thanh Tuấn (Tuấn chuột) cầm kiếm xông vào quán chém xối xả vào Nguyễn Phúc Dần, Trần Cảnh Vinh, Dương Xuân Tuấn và Lê Duy Hùng. Hậu quả là Dương Xuân Tuấn bị chém trúng bàn tay phải, Trần Cảnh Vinh bị chém vào đầu và tay trái, cả hai được đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu.

Thế nhưng, khi CQĐT vào cuộc thì nhóm người bị hại là phía Nguyễn Phúc Dần không dám tố giác tội phạm, nên vụ án có nguy cơ “chìm xuồng”. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, không để vụ án kéo dài thêm thời gian, sau khi thu thập tài liệu, tổng hợp lời khai người bị hại, nhân chứng thấy có dấu hiệu của một vụ phạm tội nghiêm trọng do một nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây ra, Phòng CSĐTTPVTTXH đã báo cáo lên Ban Giám đốc CA tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Được sự nhất trí của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh, ngày 10-7-2011, Phòng CSĐTTPVTTXH đã tiến hành xác lập Chuyên án 117.C để đấu tranh.