Những vụ án đau lòng do ma men dẫn lối

ANTĐ - Chỉ vì một phút không làm chủ được mình khi có hơi men trong người, các đối tượng đã gây nên những tội lỗi khiến nhiều người trả giá bằng sự tự do với những ngày tháng lao tâm khổ tứ trong tù, đánh mất đi tương lai. Một cái giá quá đắt!
Những vụ án đau lòng do ma men dẫn lối ảnh 1
Thương (bên phải), Võ luôn tỏ ra ăn năn trong phiên tòa xét xử


Hà Quang Hường, sinh năm 1985, trú tại thôn An Thịnh, xã Kiên Thành (Trấn Yên, Yên Bái) là một trong những đối tượng như thế. Bị vợ gọi về khi đang ngồi uống rượu, Hường vô cùng bực tức, thấy vợ vào nhà anh Trần Văn Tấn - người cùng thôn để trả xe máy, Hường xách một can 20 lít trong đó còn khoảng 0,5 lít xăng và một con dao nhọn đi xuống nhà anh Tấn chửi bới và dọa đốt nhà vì "tội" cho vợ Hường mượn xe. Chưa hả cơn tức giận, Hường quay sang gây gổ và đánh anh Mai Hữu Tường - người cùng xã, khi anh Tường tình cờ đi ngang qua.

Đúng lúc đó ông Đinh Văn Khúc và Lê Văn Mạnh, trước đó ngồi uống rượu với Hường đi đến, thấy sự việc, cả hai dừng lại can ngăn. Không những không dừng lại, Hường còn lao vào đánh cả hai người "bạn rượu" làm ông Khúc ngã xuống khỏi xe, còn Mạnh đi xe bỏ chạy. Sau khi ông Khúc ngã xuống, Hường lao đến dùng con dao nhọn dài khoảng 20 cm đâm ba nhát vào mặt ông Khúc gây thương tích. Hậu quả của phút không kiểm soát của Hường là bản án 2 năm tù giam.

Cũng chỉ vì tụ tập rượu chè mà Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1970, trú tại tổ 11, Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) “ga-lăng” không đúng lúc dẫn đến việc chống người thi hành công vụ và kết thúc với bản án 9 tháng tù giam.

Lúc đó vào quãng 0h ngày 3-12-2010, Đỗ Mạnh Hùng gặp chị Phạm Thị Thu Hà (Cầu Diễn, Từ Liêm) cùng chị Vũ Thị Ngọc (Mễ Trì, Từ Liêm) dắt xe máy đi trên đường Hồ Tùng Mậu, vừa đi vừa nói chuyện. Sẵn có hơi men trong người, Hùng ga-lăng tiến lại hỏi thăm và ngỏ ý dắt xe giúp chị Hà nhưng chị Hà không đồng ý. Mặc dù vậy, Hùng vẫn nhào đến, giằng xe khỏi chị Hà. Nghĩ là gặp cướp, chị Hà dựng xe bỏ chạy rồi gọi điện cho chồng đến để mang xe về. Lúc chị Hà quay lại thì bị Hùng xông đến đấm, đá, tát, đạp vào người khiến chị bị ngã ra đường.

Một lúc sau, anh Phan Thế Quang, chồng chị Hà đến. Thấy anh Quang đến, ba thanh niên từ một quán nước gần đó chạy ra đuổi, anh Quang bỏ chạy và đến Công an thị trấn Cầu Diễn trình báo sự việc. Một tổ công tác đã cùng anh Quang đến nơi xảy ra sự việc. Đến nơi, anh Quang nói với tổ công tác là bị đối tượng Hùng tấn công, thì bất ngờ, Hùng xông đến đánh anh Quang. Khi tổ công tác yêu cầu về trụ sở công an giải quyết, Hùng không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ tổ công tác, đồng thời xô đẩy hai chiến sĩ công an và tiếp tục lao vào đánh anh Quang. Tại phiên tòa Đỗ Mạnh Hùng đã khai nhận do say rượu nên đã không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội trên, ngoài ra Hùng không có động cơ, mục đích nào khác.

Nhưng, đau lòng hơn là vụ án mà đối tượng gây án vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cậu học trò lớp 11, Lê Văn Thương (Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) thường tìm đến rượu để quên đi chuyện buồn. Sau một lần cùng bạn là Phạm Văn Võ (đã bỏ học) chén tạc, chén thù tại nhà, Thương và Võ đã dùng dao gây nên thương tích cho hai người cùng xã. Sự hối hận muộn màng của cậu học trò không làm cho sự việc qua đi nhanh chóng và bản án 3 năm tù đã phá tan đi những ước mơ, hoài bão của cậu học trò khi chuẩn bị cho bước ngoặt của cuộc đời.

Biết bao nhiêu bài học còn đó, thế nhưng, những vụ việc đau lòng do rượu gây nên vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, tết.