Những ông chồng gia trưởng

ANTĐ - Dù đã lấy nhau được 3 năm nhưng chồng tôi hầu như không đụng tay làm bất cứ việc gì trong nhà...

Hàng ngày, mỗi khi đi làm về, trong khi tôi bận tối mắt tối mũi thì anh vô tư, hồn nhiên ngồi xem ti vi hay lên mạng chat chit, tán tỉnh người khác. Anh còn công khai ngăn cấm mỗi khi tôi đi họp lớp hay gặp gỡ giao lưu với nhóm bạn cũ khiến tôi đều phải lấy lý do bận chuyện gia đình để từ chối. Tuy vậy, chồng tôi lại bắt tôi tham gia đầy đủ các cuộc tụ họp bên gia đình chồng, từ ma chay, cưới hỏi, đến giỗ chạp. Mỗi lần như thế, dù bận đến đâu, tôi cũng phải sắp xếp để làm tròn nghĩa vụ vợ hiền dâu thảo. Khi tôi tỏ thái độ không đồng tình là anh ta cáu giận rồi “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Tôi đã quá căng thẳng, mệt mỏi. Tôi có nên tiếp tục chịu đựng?

Lê Thị Hảo (Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Bạn chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ đang phải chịu tính gia trưởng của chồng. Cái “tính” ấy có từ thời phong kiến, khi vai trò người phụ nữ không được coi trọng. Cho đến nay, trong mỗi người đàn ông vẫn luôn hiện hữu một phần tính xấu này. Người vợ lấy phải ông chồng gia trưởng luôn chịu áp lực nặng nề, không có tiếng nói trong gia đình, nhiều trường hợp dẫn đến bất ổn tâm lý như stress, trầm cảm. Mối lo ngại lớn nhất là những đứa trẻ sẽ học theo cách sống của bố, trở nên ích kỷ, không biết tôn trọng ai, kể cả mẹ, coi thường phụ nữ. Gia trưởng cũng thường liên quan đến bạo hành. Trước tình trạng này, lời khuyên cho các bà vợ là hãy thể hiện giá trị, vai trò của bản thân trong gia đình, không nên sống phụ thuộc, cam chịu, cần nâng cao vị thế của mình như trình độ hiểu biết, kĩ năng làm vợ, và thay đổi cách sống tích cực hơn. Bạn có thể trò chuyện khéo léo, tế nhị để chỉ ra cho chồng biết nếu anh ấy gia trưởng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía gia đình, đoàn thể… khi không thể một mình xoay chuyển nổi vấn đề. Bạn hãy nhớ rằng, tính gia trưởng nếu cứ sống âm ỉ trong đời sống gia đình sẽ khiến hạnh phúc vợ chồng rạn nứt.