Những người nhặt sao biển

ANTĐ - Một người đàn ông tản bộ trên một bãi biển vắng vào một sớm mùa đông lạnh. Từ xa ông đã nhìn thấy một bóng người cúi xuống, nhặt thứ gì đó rồi ném xuống nước. 

Người đó cứ làm vậy liên tục khiến ông rất tò mò và lại gần để xem sao. Khi tới gần, người đàn ông nhận ra đó là một chàng trai địa phương, anh đang cần mẫn nhặt những con sao biển bị sóng đánh lên bờ và ném chúng trở lại biển. Thấy người khách du lịch tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng trai giải thích: “Tôi đang đưa những con sao biển trở về với  biển. Thủy triều đêm qua đã đẩy chúng lên và bị mắc kẹt trên bãi cát. Nếu không đưa chúng trở lại ngay chúng có thể chết vì thiếu oxy”. “Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này”, người đàn ông thắc mắc, “Anh không thể nào nhặt hết được tất cả chúng. Còn hàng trăm bãi biển quanh đây nữa. Anh không thấy rằng anh đang làm một việc vô ích sao?”.

Chàng trai địa phương vẫn không ngừng nhặt các con sao, anh mỉm cười :“Tôi nghĩ việc làm của tôi không vô ích và rất nhiều người ở khắp nơi cũng đang làm như tôi. Tôi tin một ngày mai tất cả những con sao biển đều được đưa trở lại biển xanh khi bất kỳ ai nhìn thấy chúng bị mắc kẹt trên cát”. 

Môi trường sống xung quanh rất cần bạn và mỗi người chỉ cần đóng góp một chút công sức, một việc làm nhỏ, chúng ta sẽ có môi trường sống tốt đẹp hơn.