Những cột mốc sống

ANTD.VN - Những ngày này, thanh niên, sinh viên ở nhiều tỉnh, thành phố đang náo nức hành trình “Ấm tình biên giới” mà nơi dừng chân là những đồn biên phòng dọc theo những cung đường biên giới. 

Hành trình đó là để gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm  âm thầm vượt qua khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, giữ vững từng tấc đất, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng không ít người chọn cách chia sẻ tấm lòng, tặng những suất học bổng cho con em những người lính quân hàm xanh bởi với họ, đó cũng chính là gửi gắm tấm lòng của người dân tới những người chiến sĩ không quản hy sinh giữ yên phên giậu quốc gia.

Chắc tay súng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ từng mét biển, thước đất đảo xa là nhiệm vụ thiêng liêng, nặng nề mà Tổ quốc, nhân dân giao phó, đặt trên vai các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Tuy nhiên, các anh còn gánh thêm những trọng trách khác là dạy chữ cho trẻ em đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng trường lớp ở những bản làng vùng sâu, vùng xa, đồng thời phổ biến kiến thức chăn nuôi, chữa bệnh gia súc cho dân bản, từ cách trồng lúa, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chống hạn cho đến chăm sóc vật nuôi.

Gần như đi đâu ta cũng bắt gặp hình ảnh những người lính nơi biên cương xắn tay cùng dân mở đường, xây bể nước tích trữ cho người dân sản xuất, sinh hoạt ở những vùng cao khô hạn. Không chỉ góp sức giúp đồng bào vùng biên xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu, các anh còn vận động, thuyết phục người dân bài trừ những thủ tục lạc hậu tồn tại hàng bao đời.

Có những bản người dân đau ốm không còn mời thầy cúng mà đến trạm xá hoặc nhờ cán bộ y tế đồn biên phòng. Gia đình có người mất không để lâu trong nhà mời thầy mo như trước đây. Cái nghèo, cái khổ, hủ tục bao năm bủa vây người dân, nhờ cán bộ biên phòng, dân có nhà, có của ăn, của để.

Trong tâm trí, trong lòng bà con, các anh vừa là cán bộ khuyến nông, vừa là thầy giáo, thầy thuốc. Hơn thế, biên giới bình yên từng giờ, từng ngày chính là nhờ công sức không mệt mỏi, không quản hiểm nguy của mỗi cán bộ, chiến sĩ miệt mài tuần tra, kiểm soát suốt dọc chiều dài biên giới. Nhiều vụ buôn bán ma túy, buôn lậu, những đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em qua những “điểm nóng” biên giới trong những năm qua đã bị phát hiện, chặt đứt.

Đó là những chiến công thầm lặng của những người con sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, niềm vui bám trụ biên giới. Rất nhiều người coi biên cương là nhà, gắn bó với nơi cuộc sống thiếu thốn mọi bề, chấp nhận về mình mọi thiệt thòi cả vật chất lẫn tinh thần vì sự bình yên bờ cõi. 

“Ngoài có yên thì trong mới ấm”, mỗi người dân được hưởng cuộc sống yên lành, được yên ổn lao động, sản xuất không bao giờ quên lãng đóng góp, hy sinh vô giá của những người lính bộ đội biên phòng. Biên giới vững chắc, lãnh thổ toàn vẹn, bờ cõi bất khả xâm phạm có một phần đóng góp của những cột mốc sống vững hơn bàn thạch, không gì có thể lay chuyển.