Những “chiêu” lừa dịp cuối năm

ANTĐ - Vào thời điểm cuối năm, nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo. Nhiều người do mất cảnh giác đã mắc bẫy, vừa mất tiền thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng…

Người dân cần cảnh giác, đề phòng kẻ gian tại các điểm bán hàng

 trên đường phố, chợ hay chỗ đông người

Vừa ăn cắp, vừa la làng

Qua mạng Internet, anh Nguyễn Thanh Bảo, ở phố Hàng Muối, quận Hoàn Kiếm quen biết đối tượng Trần Tuấn Anh. Biết anh Bảo đang cần mua xe máy Yamaha Exciter, Tuấn Anh cho biết có người anh họ đang cần bán một chiếc xe nhãn hiệu này vẫn còn khá mới, giá lại rẻ nên anh Bảo đã đồng ý. Tuy nhiên, do người bán ở Đà Nẵng nên  Tuấn Anh đề nghị anh Bảo gửi số tiền 10 triệu đồng (tiền đặt cọc) vào tài khoản cho người anh họ của Tuấn Anh trước, sau đó sẽ chuyển xe ra ngay. Vì cả tin, anh Bảo đã thực hiện việc chuyển tiền. 4 ngày sau anh Bảo vẫn chưa nhận được xe. Lo lắng, anh Bảo liên lạc với Tuấn Anh nhưng các số điện thoại đã “ngoài vùng phủ sóng ”…

Không dừng lại ở hình thức bán xe trên mạng nhiều đối tượng còn giả vờ bán xe rồi lấy trộm lại chính chiếc xe đó. Anh Trần Hùng N, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa kể: “Mấy tháng trước tôi đăng tin trên mạng cần mua một chiếc xe Honda Airblade để đi trong dịp tết. Biết được thông tin này, hai đối tượng ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã dùng chính chiếc xe của chúng để “bẫy” tôi hòng chiếm đoạt tiền bằng cách lắp thêm hệ thống điều khiển có thể tắt máy từ xa nhằm chứng minh chiếc xe là tài sản của 1 trong 2 người. Sau khi tôi đồng ý mua xe với giá 8 triệu đồng, chúng hẹn giao xe tại một quán cà phê. Khi tôi dắt xe ra khỏi quán, đối tượng còn lại mai phục sẵn dùng điều khiển từ xa tắt máy chiếc xe tôi đang đi, rồi hô hoán “trộm xe”. Trong lúc tôi đang hốt hoảng không hiểu việc gì đang xảy ra thì đối tượng này định lấy chiếc xe tẩu thoát. Cũng may, lúc đó một số người dân đã giữ người thanh niên này lại. Sau một hồi lời qua tiếng lại, tôi bảo anh ta cùng đến CAP giải quyết. Nghe thấy thế, người thanh niên này nhanh chóng đánh bài chuồn. Tôi giữ được chiếc xe nhưng vẫn thấy lo vì chỉ sợ chiếc xe là tài sản bất hợp pháp…”.

Đỗ Ngọc Anh - một sinh viên hiện đang ở trọ tại quận Cầu Giấy kể lại: “Cách đây vài hôm, tôi đang sử dụng laptop ở phòng trọ thì có hai nam thanh niên đến gọi tôi ra ngoài có việc cần gặp. “Bữa trước đánh em tao phải không?”, một đối tượng bất ngờ hỏi khiến tôi bối rối không hiểu chuyện gì. Tôi nói rằng đã có sự nhầm lẫn thì một người nói hãy ra quán cà phê phía trước cùng ngồi chờ, để người còn lại đi gọi người em bị đánh đến “ba mặt một lời” đối chất. Ra quán và chờ khoảng 10 phút nhưng không thấy ai đến, tôi thấy nóng ruột nên bỏ về. Khi tôi về đến nơi thì anh bạn trọ cùng phòng cho biết một trong hai người thanh niên đến tìm tôi lúc trước đã trở lại phòng trọ, yêu cầu đưa laptop để mang ra quán cà phê cho tôi. Lúc này, tôi mới hiểu đã trúng kế “điệu hổ ly sơn” của kẻ gian.

Giả xem nhà để cướp

Trao đổi với PV ANTĐ, chị  V.T.V, ở ngõ 49 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn chưa hết run: “Do sắp tới gia đình tôi sẽ chuyển đến sống tại một khu đô thị mới nên đã đăng tin rao bán căn nhà trên báo. Cách đây ba hôm, có 2 phụ nữ đến nhà tôi nói là xem nhà một lần nữa rồi quyết định (vì trước đó họ đã đến một lần rồi). Tôi dẫn họ lên các tầng, vào các phòng… Khi xem xong, như chợt nhớ ra điều gì, người phụ nữ lớn tuổi nhờ tôi lên tầng trên lấy giúp chị ta chiếc mũ bảo hiểm để quên. Tuy vậy, khi tôi xuống tầng trệt thì thấy chiếc máy tính xách tay và chiếc điện thoại Iphone đã không cánh mà bay. Tôi chạy ra cửa thì thấy 2 vị khách xem nhà đang ôm máy tính chạy. Tôi đuổi theo và túm được tay đối tượng lấy cắp máy tính thì bị người này cầm mũ bảo hiểm tấn công lại. Rất may là với sự giúp đỡ của một số người dân trong ngõ tôi đã lấy lại được tài sản của mình”.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự với chị V, anh Nguyễn Đức T, ở quận Hà Đông, Hà Nội bức xúc: “Trong khi tôi đang ở nhà một mình, có 2 người 1 nam, 1 nữ ăn mặc rất sang trọng xin vào xem nhà. Trong khi đang xem tầng 4, người phụ nữ kêu đau bụng và hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi chỉ cho bà ta xuống tầng dưới  rồi tiếp tục cùng người đàn ông  đi xem các phòng còn lại. Tuy nhiên, khi họ vừa đi khỏi tôi đã phát hiện chiếc điện thoại Iphone 4 GS mới của mình đã biến mất. Khi nghe tôi kể chuyện này, một người bạn tôi cho biết anh cũng bị mất 1 máy ảnh kỹ thuật số, ví tiền trong hoàn cảnh… tương tự. Thậm chí em trai tôi khi đang ngồi trong quán internet cũng bị 2 đối tượng vờ vào hỏi thăm rồi lấy trộm điện thoại và ví tiền để trên bàn”…

Một đại diện Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, vào thời điểm cuối năm, tình hình trộm cắp tài sản diễn biến khá phức tạp. Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình. Khi xảy ra sự việc, người dân nên đến cơ quan công an để trình báo, phối hợp trong việc phát hiện và bắt được đối tượng phạm tội…