Nhóm người coi thường pháp luật ở xã Tự Lập lĩnh án

ANTĐ - Sáng qua (20-8), Lỗ Thị Thà (SN 1963, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội) đã phải tới trụ sở Tòa án Hà Nội để nghe phán quyết về hành vi nổi loạn và rất “điên rồ” của mình. 

Nhìn vẻ bề ngoài lam lũ, ít ai có thể ngờ rằng hành vi phạm tội của Thà cùng đồng bọn lại ngông cuồng đến thế. Trước tòa, Lỗ Thị Thà bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại các điểm c, d, khoản 2, Điều 257-BLHS. Vì “trót” hưởng ứng sự kích động, lôi kéo của Thà nên 9 đối tượng đều trú ở thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập cũng phải ra hầu tòa. Đó là Nguyễn Văn Thùy (SN 1964), Ngô Thanh Bảo (SN 1976), Phạm Văn Bắc, Lê Văn Tĩnh (cùng SN 1987), Trần Minh Quyền (SN 1988), Trần Văn Tước (SN 1986), Trần Văn Hòa (SN 1989), Nguyễn Văn Thắng (SN 1991) và Lỗ Văn Lượng (SN 1963). Tất cả đều bị truy tố về cùng tội trạng như Lỗ Thị Thà cầm đầu.

Tối 26-2-2012, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, trú ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) từ nhà bố vợ ở thôn Thọ Lão, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh đi về nhà mình thì bị một nhóm thanh niên ở thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, trong đó có Phạm Chí Quyên (con trai Thà) quây đánh, gây tổn hại 34% sức khỏe. Lý do anh Thắng bị hành hung là vì một mâu thuẫn kéo dài giữa hai làng ở vùng thôn quê này. Nhóm Quyên vô cớ đánh thanh niên lạ mặt đơn giản chỉ là do các đối tượng hiểu lầm nạn nhân là người của thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, cùng huyện Mê Linh. Quá trình điều tra vụ án, ngày 12-3-2012, CAH Mê Linh phối hợp với CAX Tự Lập mời một số đối tượng liên quan, trong đó có cả con của Thà lên trụ sở chính quyền địa phương để làm rõ. 

Ngay tối cùng ngày, biết tin con trai bị tạm giữ, Thà lập tức cầm xoong nồi gõ vào nhau và đi khắp làng rêu rao, kích động mọi người cùng vu vạ cho lực lượng công an đã bắt giam oan một số trai làng. Từ sự kích động, lôi kéo của Thà, hàng chục, rồi hàng trăm người dân thôn Phú Mỹ đã kéo nhau đến trụ sở UBND xã Tự Lập làm loạn, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Tại trụ sở chính quyền cơ sở lúc ấy, một số đồng chí của CAH Mê Linh và CAX Tự Lập, trong đó có đồng chí Trần Văn Hòa - Trưởng CAX đang giao ban về tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Thấy vậy, Thà lớn tiếng chửi bới lực lượng thi hành công vụ và kích động người dân xông vào trụ sở cơ quan Nhà nước. Tại phòng làm việc của CAX, các đối tượng trên hung hãn lao vào hòng đánh một số đồng chí công an. Khi không đạt được mục đích, họ quay ra ném gạch đá và đập phá trụ sở UBND xã. Chưa dừng lại ở đây, Nguyễn Văn Thùy và Ngô Thanh Bảo còn cùng với một số đối tượng quá khích vây hãm, đe dọa ông Trần Văn Hòa phải thả người. Để chắc chắn, các đối tượng còn ép Trưởng CAX Tự Lập lập văn bản và đóng dấu đỏ vào cam kết không bắt giữ những đối tượng phạm pháp nữa. Cuộc nổi loạn của Thà cùng đồng bọn lên đến đỉnh điểm khi vào khoảng 21h cùng ngày CAH Mê Linh xuống địa phương kết hợp với chính quyền tuyên truyền, giải thích và thuyết phục đám đông người dân giải tán, thì hàng chục đối tượng quá khích đã cắt điện tại trụ sở xã, sau đó lao vào tấn công lực lượng chức năng, khiến một số người bị thương.

Tiếp tục hành vi bạo ngược, ngông cuồng, Lỗ Thị Thà đứng ngoài càng lúc càng mạnh tay gõ xoong nồi kích động đám đông, đồng thời loan tin rằng ông Dương Văn Nhạn - Chủ tịch UBND xã Tự Lập là người ký lệnh bắt giữ một số thanh niên thôn Phú Mỹ. Chính vì thế mà ngay sau khi đập phá một hồi ở trụ sở UBND xã, nhóm đối tượng của thôn Phú Mỹ bất ngờ kéo nhau đến nhà riêng của gia đình ông Nhạn, rồi phá cửa xông vào hủy hoại tài sản. Cơn điên loạn của một số đối tượng ở thôn Phú Mỹ vẫn chưa chịu nguôi ngoai vì sau đó bọn chúng còn kéo nhau sang khu nhà đang xây dựng của ông chủ tịch xã đốt phá một số tài sản nữa. Gần 24h cùng ngày, khi nhóm người này cầm chắc trong tay văn bản cam kết không bắt giữ những đối tượng đánh anh Thắng của vị Trưởng CAX Tự Lập và tận mắt thấy các nghi can trong vụ ẩu đả có mặt tại gia đình thì Lỗ Thị Thà cùng đồng bọn mới chịu chấm dứt hành động phá hoại an ninh trật tự tại địa phương. Hàng trăm người dân thôn Phú Mỹ vì thế mà mới chịu giải tán.

Bị thẩm vấn tại tòa, Lỗ Thị Thà không thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi coi thường pháp luật đã gây ra. “Nữ quái” vùng quê này luôn đổ lỗi cho việc không hiểu biết luật pháp nên mới làm bừa như vậy. Đối với các bị cáo khác cũng tương tự, hầu hết đều chối tội. Tuy nhiên quá trình trả lời HĐXX, cả 10 bị cáo đều khẳng định nội dung cáo trạng truy tố là hoàn toàn đúng sự thật nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhận thấy hành vi của Lỗ Thị Thà cùng đồng bọn là vô cùng nguy hiểm đối với xã hội. Bởi lẽ nó không chỉ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan Nhà nước mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương. Vì lẽ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lỗ Thị Thà 42 tháng tù. Giữ vai trò kế tiếp, Nguyễn Văn Thùy phải nhận 36 tháng tù và Ngô Thanh Bảo cũng phải lĩnh 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại đều phải chấp hành chung mức án 24 tháng tù giam, cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.