Khánh Hòa:

Nhói lòng những vụ người thân giết hại lẫn nhau

ANTĐ - Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần giữa tháng Tư vừa qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra hai vụ giết người bắt nguồn từ những nguyên nhân nhỏ nhặt. Đáng buồn hơn, nạn nhân trong cả hai vụ trọng án đều là những người thân trong gia đình của hung thủ.

Giết ông nội chỉ vì nghĩ ông không thương mình!

Lê Thái Hòa - sinh ngày 20-4-1996, trú ở thôn Hội Khánh Trung, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cùng với Đặng Văn Chiến - sinh ngày 27-7-1996, trú ở thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh vốn quen nhau sau những lần cùng thâu đêm ở tiệm Internet ở gần nhà “chiến” game online. Hôm đó là chiều 14-4, như thường lệ đôi bạn tuổi teen lại rủ nhau ra tiệm Internet tiếp tục với những màn bạo lực trong thế giới ảo. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, khi nhắm thời gian đã đủ túi tiền mang theo, Chiến và Hòa dừng chơi. Trên đường về qua cầu Ngòi Ngàn, cả hai cùng ngồi lại để tâm sự, hóng mát. 
Tại đây, “thằng bạn tốt” Lê Thái Hòa bất ngờ nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Bùi Trọng Keo (sinh năm 1942) trú ở thôn Hội Khánh Trung, xã Vạn Khánh. Sở dĩ Hòa muốn cướp tài sản của ông Keo vì Hòa biết ông Keo là ông nội của Chiến và giữa Chiến với ông nội lâu nay cũng chẳng “ưa” gì nhau. Hòa hỏi Chiến: “Mày có thương ông nội của mày không?”. 
Vốn lâu nay nghĩ ông nội chẳng ưa gì mình nên Chiến cũng luôn tỏ ra ấm ức nhưng không nói ra lời. Nay được thằng bạn hỏi nên Chiến như được dịp “xả” nỗi ấm ức, Chiến đáp lại: “Tao ăn cơm ổng không cho, còn bị đánh mà thương gì!”. Hòa hỏi tiếp: “Nếu tao đâm ổng, mày có cho tao đâm không ”. Sau thoáng chút giật mình không biết bạn nói thật hay đùa, Chiến ngập ngừng chưa kịp trả lời thì Hòa nói tiếp: “Tao với mày đợi khuya tới mở cửa vào nhà đâm ổng chết rồi lục lấy tiền bỏ đi xa luôn khỏi sợ ai biết”. Vừa nói Hòa vừa đưa con dao nhọn Thái Lan từ trong người ra. Đến lúc này thì Chiến tin là Hòa nói thật nên cũng gật đầu đồng ý.

Tiếp đến, Hòa dùng điện thoại di động hẹn báo thức lúc 0 giờ 00 đêm đó cả hai sẽ dậy để đến nhà ông Keo. Sau đó, cả hai vào chòi trông đìa tôm ở gần cầu Ngòi Ngàn kiếm chỗ nằm ngủ. Đúng 0 giờ 00 ngày 15-4, tiếng chuông báo thức reo vang, Hòa lay Chiến dậy rồi cả hai đi bộ đến nhà ông Keo. Khi đến nơi, làng xóm đều yên ắng, Hòa đu cửa trước nhà trên rồi thò tay qua lỗ thông gió để mở chốt cửa nhưng không được. Thấy vậy, Chiến liền trèo lên mái nhà dỡ ngói, chui vào bên trong nhà ông Keo.

Chiến ra mở cửa nhà trên cho Hòa đi vào. Tại đây, Hòa lấy chiếc gối trên giường nhà trên đưa cho Chiến và bảo Chiến dùng gối bịt mặt ông Keo để Hòa dùng dao đâm. Cả hai đi xuống nhà dưới đến bên giường ông Keo nằm. Trong ánh điện lờ nhờ, ông Keo đã ngủ say, Chiến dùng gối bịt mặt ông Keo còn Hòa dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, ngực và tay ông Keo. Ông Keo chống cự giằng co, hô lớn thì Chiến và Hòa tháo chạy vào bóng đêm.

Mặc dù bị đâm hơn chục nhát dao, nhưng vì các vết thương toàn vào phần mềm và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Keo đã may mắn thoát chết. Còn Hòa và Chiến sau hơn một ngày lẩn trốn đã bị Công an huyện Vạn Ninh lần ra tung tích, bắt giữ.

Giết vợ vì nghĩ mình bị “cắm sừng”!

Dư âm của vụ cháu giết ông nội ở Vạn Ninh chưa kịp lắng xuống thì vào ngày 18-4, ở TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) lại xảy ra vụ trọng án: chồng giết vợ, gây xôn xao dư luận. Hung thủ Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1973) trú tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) kết hôn với cô gái cùng quê tên Bùi Thị Xuân Kết (sinh năm 1978) từ năm 2006.  Sau khi cưới, để tiện bề làm ăn, vợ chồng Tuấn đã chuyển đến thuê một căn nhà tại phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh.

Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng thêm vui với sự ra đời của 3 đứa con. Tuy nhiên, thời gian này công việc làm ăn của Tuấn càng lúc càng gặp khó khăn nên những xích mích trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày diễn ra ngày một nhiều. Tuấn thì chán chường nên hay đi nhậu nhẹt nhiều hơn, còn vợ Tuấn hàng ngày lại hay sang nhà anh K. ở ngay cạnh nhà để chia sẻ. Thấy vợ như vậy, Tuấn sinh nghi: Chắc lại “mèo mỡ” với nhau? Nhưng chưa có “bằng chứng”, vì vậy cũng chỉ biết uất ức trong lòng. Cuộc sống cứ như vậy nên giữa vợ chồng Tuấn nảy sinh ngày càng nhiều mâu thuẫn.

Hôm đó vào khoảng 19 giờ ngày 18-4, sau khi nhậu với bạn, Tuấn chạy xe máy về nhà. Tuy nhiên để “rình” xem vợ có “mèo mỡ” gì với ông hàng xóm tên K. không, Tuấn dựng xe ở đầu hẻm để đi bộ về nhà. Khi vào nhà Tuấn thấy đèn điện bật sáng nhưng không có ai trong nhà. Đi xuống bếp, Tuấn lấy con dao gọt trái cây và đi ra vườn bứt xoài ăn. Đang cắt xoài Tuấn nghe tiếng của vợ và đứa con thứ hai đang nói chuyện, vui đùa cùng với những người trong gia đình của anh K. Miếng xoài trong miệng Tuấn trở nên đắng ngắt.

Lắng tai, Tuấn nghe chị Kết cùng với một bà hàng xóm rủ nhau mang chứng minh nhân dân lên đưa cho K. đang đón xe ở Quốc lộ 1A để đi TP. Hồ Chí Minh làm ăn. Cơn bực tức trong Tuấn trào dâng. Tuấn cầm dao Thái Lan đi bộ ra nơi để xe trước đó thì thấy chị Kết chạy xe từ trong nhà ra. Tuấn chặn xe lại hỏi vợ: “Tại sao giờ này mày còn đi đâu?” Chị Kết trả lời: “Tôi đi đâu kệ tôi, ông làm gì được tôi, coi chừng tôi đi luôn đó”.

Chỉ nghe vậy, Tuấn đã lao đến dùng dao đang cầm sẵn trên tay đâm 1 nhát thẳng vào ngực trái của vợ. Nghe tiếng kêu thất thanh, một số bà con chạy đến đã thấy Tuấn tay đang cầm con dao còn chị Kết đã ngã guc xuống đường. Thấy vậy, chị Bùi Thị Xuân Hương (là chị ruột của chị Kết, ở gần đó) cầm dép nhào vào đánh Tuấn và nói: “Em tao có tội tình gì mà mày giết nó”. Tuấn cầm dao giơ lên dọa và nói: “Vợ chồng tôi nên cớ sự hôm nay là do mấy người hết”. Lúc này có người đến ôm Tuấn lại. Tuấn nói sẽ đi đến công an đầu thú và nhờ người đưa chị Kết đi cấp cứu. Tuy nhiên, mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời song do vết đâm đi sâu gây thủng tim chị Kết đã tử vong sau đó.

Đến nay, sau một quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thái Hòa và Đặng Quang Chiến về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”; khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn về hành vi “Giết người”. Rồi đây những kẻ gây án sẽ phải chịu những bán án thích đáng của luật pháp. Song hành vi mà những đối tượng này đã gây ra sẽ để lại những hậu quả không thể bù đắp. Ba đứa con nhỏ của Nguyễn Ngọc Tuấn rồi đây sẽ ra sao khi mà người bố phải vào tù vì đã ước đoạt mạng sống chính người mẹ của chúng?...