Hà Nội

Nhét ma túy vào hộp đựng khăn giấy nhằm qua mặt “141”

ANTĐ - Mang 3 tiền án nhưng ra tù, Vũ Trường Khánh lại “bập” vào ma túy. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng này đã nhét ma túy vào hộp đựng khăn giấy, nhưng vẫn bị “141” phát hiện.

Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại chốt Kim Giang – Nghiêm Xuân Yêm, tổ công tác Y15/141 – CATP Hà Nội đã phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Ban đầu, đối tượng đã có ý định quay đầu xe bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị tổ công tác áp sát, khống chế đưa về chốt.

Hộp khăn giấy ướt "đính kèm" ma túy

Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện trong cốp xe của đối tượng có một hộp khăn giấy ướt, nhưng bên trong lại “đính kèm” một gói ni lông nhỏ chưa chất “bột lạ”.

Đối tượng Vũ Trường Khánh cùng gói tang vật

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Vũ Trường Khánh, 27 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, khai nhận, chất “bột lạ” trên là heroin, được Khánh mua với giá 400.000 đồng về sử dụng. Đối tượng này đã từng có 3 tiền án.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác bàn giao cho CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.