Nhặt được vàng, trả lại người đánh rơi

(ANTĐ) - Ngày 13-5, BV Mắt Trung ương đã xác nhận với báo chí về một trường hợp có tấm lòng nhân ái đã trả lại 6 chỉ vàng cho người bệnh đánh rơi trong BV. Đó là bác Nguyễn Thị Tính (52 tuổi, ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), vào BV Mắt Trung ương mổ đục thủy tinh thể.

Nhặt được vàng, trả lại người đánh rơi

(ANTĐ) - Ngày 13-5, BV Mắt Trung ương đã xác nhận với báo chí về một trường hợp có tấm lòng nhân ái đã trả lại 6 chỉ vàng cho người bệnh đánh rơi trong BV. Đó là bác Nguyễn Thị Tính (52 tuổi, ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), vào BV Mắt Trung ương mổ đục thủy tinh thể.

Tối 8-5, khi vào nhà vệ sinh tắm, bác Tính nhặt được một túi nilon nhỏ trong có đựng 3 chiếc nhẫn: 1 chiếc 4 chỉ và 2 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng. Nghĩ đây là tiền của một người bệnh nào đó mang đi phòng lúc cần cấp thì bán lấy tiền chữa bệnh nên hôm đó và mấy ngày sau, bác Tính cùng chồng thường xuyên ngồi ở hành lang cạnh nhà vệ sinh đến gần 10h tối mỗi ngày mới đi ngủ, nhằm trông chừng xem có ai ra tìm của bị rơi không để trả lại. Đến ngày 12-5, bệnh nhân Vũ Văn Du (79 tuổi, ở Bắc Kạn) trước khi xuất viện mới kể về việc mất tài sản. Qua tìm hiểu xác nhận đúng ông Du là chủ nhân thật sự của số vàng bị mất, bác Tính đã trả lại tận tay. Chiều 12-5, bác Tính đã được mổ đục thủy tinh thể mắt phải, ca phẫu thuật thành công và đã được xuất viện.                     

Duy Tiến