Nhắn tin mua vé tàu cũng vất vả

ANTĐ - Mặc dù vé tàu Tết đã được các ga triển khai bán, nhưng bác Nguyễn Văn Thịnh, ở Phúc Thọ (Hà Nội) đang lao động tại Bình Dương vẫn chưa thể mua được vé tàu về quê.

- Bác mua vé tàu sớm vậy sao? 

- Tết năm ngoái, do không có lịch nghỉ việc sớm nên giáp Tết mới tính đến chuyện mua vé, thành thử không mua được.

- Nên năm nay bác rút kinh nghiệm!

- Năm nay ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu sớm hơn 2 tháng, phải tranh thủ mua luôn kẻo lại như năm ngoái, cuối cùng phải đi ô tô khách về, vất vả lắm.

- Bác mua bằng hình thức nào?

- Tôi nhắn tin lấy số thứ tự, nhưng mà tổng đài nghẽn mạng quá nên chưa được. Trong khi đó nghe nói chỉ trong 2 ngày (5 và 

6-10) gần 9.000 vé tàu qua tin nhắn đã được bán gần hết. 

- Không được thì bác lên mạng internet!

- Lên mạng mua còn vất vả hơn. Hơn nữa, thủ tục cũng hơi phức tạp với những người lao động ít tiếp cận công nghệ thông tin như tôi.

- Vẫn còn nhiều hình thức bán vé khác bác ạ.

- Chắc vài ngày nữa, không lấy được số thự tự qua tin nhắn, tôi sẽ trực tiếp ra ga mua. Nghe thông báo, họ sẽ bán tại ga từ 10-10.

- Năm nay vé tàu sẽ tăng từ 2-10% trên ghế ngồi!

- Với đồng lương như tôi chỉ mua vé ngồi mềm thôi, mua vé nằm thì cao quá. Mà chẳng hiểu sao họ lại tăng trên loại ghế này. Trong khi, những người phải mua vé ngồi là người thu nhập thấp, lao động ở các tỉnh xa, sinh viên về quê.