Nhận là người quen, vào nhà “khua khoắng”

ANTĐ - Trong chưa đầy 1 tuần, tại quận Long Biên xảy ra ít nhất 2 vụ các đối tượng vào nhà dân, tự nhận là người quen của con cái gia chủ, sau đó tìm cách lấy trộm tài sản.

Những khu dân cư vắng vẻ thường bị kẻ gian lợi dụng, gây án

Diễn biến các vụ việc cũng như đặc điểm gây án của đối tượng cho thấy, “tác giả” các vụ trộm táo tợn chỉ là một. Và trước khi gây án, chúng đã dành thời gian để tìm hiểu, chọn “con mồi”. Bị hại là gia đình bà Nguyễn Thị Mai (SN 1931) ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên đến cơ quan công an trình báo vào cuối giờ chiều 11-1, trong khi đang lúi húi chọn mua đôi dép trước cửa nhà thì có 2 người đàn ông đi trên một chiếc xe máy dừng lại chào. “Con chào bác, bác khỏe không ạ. Chúng con là bạn của Linh đây”, hai người đàn ông, 1 khoảng gần 50 tuổi, người còn lại trên dưới 30, đon đả bắt chuyện. “Hôm trước cưới Linh bọn con không đến dự được, hôm nay tới chúc mừng nó đây”. Nghe nói thế, bà Mai tin lắm. Khách biết tên con trai mình, lại biết cả đám cưới cách đó gần tháng.

Bỏ dở việc mua dép, bà Mai mời 2 vị khách vào nhà. Uống chưa xong chén nước, tay trẻ hơn lấy lý do muốn xem phòng cưới của vợ chồng Linh, tự ý đi lên tầng 2. Chừng 5 phút sau, tay này đi xuống, tấm tắc khen nhà đẹp rồi xin phép bà Mai về, hôm khác quay lại chơi. Đến khi vợ chồng cậu con trai đi làm về, bà Mai kể chuyện, mới giật mình: “Bọn con làm gì có bạn bè như thế đâu”. Lên tầng 2 kiểm tra đồ đạc, gia đình bà Mai phát hiện bị mất 2 chiếc kiềng, 1 lắc và 2 nhẫn vàng (tổng cộng khoảng 11 chỉ vàng), và 7 triệu đồng tiền mặt để ở tủ phấn.

Câu chuyện bà Mai bị kẻ gian vào tận nhà lừa, lấy trộm tài sản chưa kịp lắng xuống, thì 3 ngày sau đó, tại nhà ông bà Phúc, phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cũng “tiếp” 2 vị khách tương tự. Ông bà Phúc sống cùng vợ chồng cô con gái trong ngôi nhà khang trang ngay sau mặt phố Ngọc Lâm. Trong giờ hành chính, chỉ hai ông bà ở nhà. Lúc ấy khoảng 15h, đang quét sân thì bà Phúc nghe tiếng chuông. Hai vị khách, một khoảng 50 tuổi, một chừng 30 tuổi, ăn mặc khá lịch sự, đi xe máy đứng bên ngoài. “Bác ạ, chúng con là bạn Thắng ạ. Bọn con vừa từ Thanh Hóa ra chúc tết vợ chồng Thắng. Nó cho bọn con địa chỉ và bảo về nhà chờ”, gã thanh niên trẻ tuổi liến thoắng. Nghe giới thiệu là bạn của con trai, bà Phúc vồn vã mời khách vào nhà. Hai ông bà pha ấm nước chè rồi cùng ngồi tiếp khách. Ngồi chưa ấm chỗ, gã trẻ tuổi tấm tắc khen: “Nhà thằng Thắng đẹp thật đấy”, rồi xin phép bà Phúc lên tầng trên “tham quan”. “Bố mẹ em cũng đã cảnh giác, nếu gã thanh niên đó mà vào phòng của vợ chồng em thì ông bà sẽ lên theo ngay. Nhưng nó lại đi sang mấy phòng bên cạnh không có đồ đạc”, chị Hoa, con gái bà Phúc kể lại sự việc.

Thế nhưng, sự “cảnh giác’ của ông bà Phúc vẫn còn chỗ sơ hở. Tối hôm trước, cháu nội của ông bà mang chiếc máy tính xách tay của bố mẹ sang phòng chơi. Hai vị khách “ra về” cùng chiếc máy tính xách tay trị giá gần 20 triệu đồng. Chiếc máy tính ấy bị chúng đem ra khỏi nhà ông bà Phúc bằng cách cho vào một chiếc cặp xách tay mà gã trẻ tuổi làm như vô tình cầm theo lúc lên “tham quan” nhà.

Thời điểm năm hết, tết đến, đối tượng lưu manh thường tìm mọi sơ hở của người dân để gây án. Việc chọn tìm những gia đình có điều kiện kinh tế, lại chỉ có người già ở nhà trong giờ hành chính, nhận làm người quen để tìm cách vào nhà, sẽ rất nguy hiểm. Không loại trừ khả năng nếu không trộm cắp được tài sản, hoặc bị chủ nhà phát hiện, đối tượng sẽ ra tay manh động, thực hiện đến cùng hành vi phạm tội.

Điều này từng xảy ra hồi cuối tháng 11-2011, tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Bị hại trong vụ án này là bà Trần Thị Bích; khi bà Bích đang ở nhà với đứa cháu thì có một phụ nữ khoảng 30-35 tuổi đến nhà tự giới thiệu là bạn của con dâu, mang theo cân mực biếu bà. Bà Bích mời người phụ nữ này vào trong phòng khách, bất ngờ, bị đối tượng dùng vật cứng đánh vào trán, cổ. Bà Bích ngất đi, đối tượng lục lọi lấy mất 40 triệu đồng, 1 đăng ký xe máy và một số giấy tờ tuỳ thân rồi trốn thoát.