Nhân cách

ANTĐ - Jack là một người đàn ông giàu có. Anh ta mặc trên người toàn đồ hiệu và lái chiếc xe có giá bằng cả một gia tài. Một ngày nọ, Jack phát hiện xe mình đang bị chảy dầu, cả một vũng lớn dưới gầm xe. Là một tay chơi xe hơi có thâm niên, Jack biết, có một con ốc đã bị lỏng và chỉ cần chui xuống gầm xe vặn lại nó là xong, có điều Jack không thể làm vậy với bộ vest sang trọng, đắt tiền được.

Từ nơi đó đến trạm đổ xăng và sửa chữa còn khá xa, Jack không thể mạo hiểm lái tiếp. Nhìn thấy đám người đứng gần đó, anh ta nói lớn: “Có ai giúp tôi chui xuống gầm xe để vặn lại con ốc không?”. Người đàn bà to béo, trang điểm loè loẹt đứng gần đó bảo: “Lo gì, chỉ cần có tiền sẽ có người làm cho anh thôi”. Jack rút ngay tờ 100 đô la giơ lên bảo: “Ai giúp tôi vặn lại con ốc, số tiền này sẽ là của người đó”.

Mấy thanh niên xì xầm bàn tán, một cậu thanh niên định bước ra nhưng người bạn ngăn lại bảo: “Lời nói của những người giàu có này, đừng nên tin!”, thế là không ai bước ra. Đúng lúc ấy, một cậu bé chạy ra nói: “Để cháu làm cho” rồi chui vào gầm xe và dưới sự chỉ dẫn của Jack, cậu bé làm chưa tới một phút đã xong. Khi bò ra khỏi gầm xe, cậu bé đứng lên nhìn về phía Jack với ánh mắt mong đợi. Jack đang chuẩn bị đưa tờ 100 đô la cho cậu bé thì người phụ nữ to béo kia lại the thé: “Anh định cho nó 100 đô la thật à? Đơn giản thế chỉ 5 đô la là nhiều lắm rồi!”.

Jack thấy đúng, anh ta đi ra cửa hàng bên cạnh đổi tiền lẻ rồi quay lại đưa tờ 5 đô la nhưng cậu bé lắc đầu. Thấy đám đông đứng đó xì xầm, Jack đưa thêm tờ 5 đô la nữa nhưng cậu bé vẫn lắc đầu. Jack bắt đầu tức giận, đưa thêm tờ 10 đô la nữa và bảo: “Chê ít à? Còn chê nữa thì ta sẽ không đưa gì nữa đâu đấy”.

“Không, cháu không chê ít. Thầy giáo của cháu dạy rằng, khi giúp đỡ người khác thì không cần chờ đền đáp”. Jack ngạc nhiên hỏi: “Vậy thì tại sao  còn chưa đi đi?”. Cậu bé nói: “Cháu đang đợi chú nói lời cảm ơn”. Đám đông ồ lên xì xào tán tụng cậu bé và chê bai người đàn ông giàu có. Jack xấu hổ lúng búng nói lời cảm ơn cậu bé rồi lên xe phóng mất, người đàn bà to béo cũng lẩn đi từ lúc nào, còn cậu bé vui vẻ trở về nhà.

Tiền bạc rất quý nhưng không phải lúc nào tiền bạc cũng giải quyết được mọi việc. Có những thứ còn quan trọng hơn, đó chính là nhân cách.