Nhà sập có ngày!

(ANTĐ) - Đến khu nhà A1-A2 tập thể Nguyễn Công Trứ, bất cứ ai cũng cảm thấy băn khoăn cho sự an toàn của những hộ dân đang tá túc ở đây.

Được biết, lúc cao điểm hai khu nhà này có gần 200 hộ dân sinh sống. Do dự án xây dựng, cải tạo nhà cũ được triển khai nên phần lớn các hộ đã dọn đến nơi tạm cư, chỉ còn khoảng 20 hộ vẫn “bám trụ”. Điều kiện sinh hoạt tạm bợ, nhưng đáng lo hơn cả là nguy cơ mất an toàn với chính các hộ dân bởi sự xuống cấp của hai khu nhà, cũng như việc tháo dỡ các công trình liên quan xung quanh đã được tiến hành (ảnh).

Theo kế hoạch đặt ra thì hai khu nhà này đáng ra đã được thi công xong phần móng nhưng vì vẫn còn hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên cả hai khu nhà A1, A2 trông như nhà hoang. Sự thiếu hợp tác của các hộ dân đã tự đẩy họ vào hoàn cảnh nguy hiểm, bởi không ai dám đảm bảo sự an toàn của khu nhà.