Người vợ bất nghĩa

ANTĐ -  Nguyễn Ngọc A đã nhẫn tâm lấy những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của chồng để cung phụng người tình.
Ngày 3-9, anh Hoàng Văn T (SN 1983, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đến Công an xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm trình báo nội dung: vào đầu năm 2011 khi đang làm việc tại Malaysia, anh nghe được tin người vợ trẻ ở nhà (là chị Nguyễn Ngọc A) có “qua lại” với 1 người đàn ông khác.
Người vợ bất nghĩa ảnh 1
Trong cú đòn cuối cùng, người vợ trẻ đã lấy nốt tiền bạc và chiếc xe máy của chồng
bỏ đi theo tình nhân (Ảnh minh họa)
Về nước tìm hiểu, anh T được biết chị A đang có quan hệ sâu sắc với 1 nam thanh niên tên là Hoàng Văn Hùng (SN 1980, trú tại TP Bắc Ninh) hiện đang làm thợ lắp ráp xe máy trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Hiện thanh niên này đang vay của chị A số tiền gần 60 triệu đồng.
Sự việc không dừng lại ở đó, sau khi bỏ nhà ra đi được khoảng 1 tháng, chị A có gọi điện về cầu xin anh T tha thứ. Thương vợ còn trẻ dại, anh T đã nén lòng chấp nhận. Nhưng sau đó khoảng 10 ngày, trong lúc anh T đi làm vắng, người vợ lẳng lơ, bất nghĩa này đã bỏ nhà theo người thanh niên kia và "không quên" mang theo của chồng một số tiền lớn và chiếc xe máy Wave RS anh T mới mua. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.