- Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong bối cảnh chuyển đổi số, nghiên cứu thực tiễn
- Tuyên dương 75 tấm gương điển hình tiên tiến thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
“Từng ấy thời gian với lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng đã gắn bó, cống hiến, trưởng thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong suy nghĩ của mỗi cá nhân, tập thể, tôi tin chắc luôn ghi nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm theo, để tu dưỡng bản thân, để luôn cố gắng tận hiến vì sự bình yên cho nhân dân, xã hội”, Đại tá Trương Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng tâm sự. Vị “thuyền trưởng” của Công an quận Hai Bà Trưng vinh dự là 1 trong 75 tập thể, cá nhân được CATP vinh danh trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND.
![]() |
Đại tá Trương Văn Hồng trong lầm chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai phương án phòng, chống Covid trên địa bàn |
Nghề viết, tôi ít thói quen tiếp cận với lãnh đạo các đơn vị, thậm chí, đơn vị càng “to” thì càng ngại, bởi suy nghĩ: “Gần anh em lính tráng sẽ dễ chuyện hơn, mà thông tin cũng sẽ nhiều hơn!”.
Thế nên tính đến thời điểm này đã 4 năm Đại tá Trương Văn Hồng về nhận nhiệm vụ tại Công an quận Hai Bà Trưng, khi là Phó, rồi Trưởng Công an quận (tháng 3-2020), số lần tiếp xúc với người “thuyền trưởng” tuổi Đinh Tỵ này của tôi đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngược lại, anh lại biết rõ cậu phóng viên chuyên trách địa bàn!
Hôm ấy là 30-3-2020, cỡ gần 22h, tôi đến phố Phù Đổng Thiên Vương (phường Phạm Đình Hổ), để cập nhật vụ 1 đối tượng “ngáo đá’ cố thủ trong nhà, dọa sẽ “xuống tay” hoặc tự sát, nếu người lạ xông vào nhà gã. Lính đặc nhiệm, hình sự, cơ động quây chặt con phố nhỏ vốn đã yếu ánh điện lại nhiều cây cổ thụ tán rộng. Toàn bộ các hộ dân xung quanh khu vực bị yêu cầu đóng cửa, đề phòng tình huống xấu xảy ra.
Tôi qua được tấm barie dễ dàng, vì toàn anh em quen của Công an quận. Vừa đến gần ngôi nhà đang là tâm điểm của sự chú ý – nơi đối tượng “ngáo đá” đang cố thủ -, tôi nghe tiếng gọi khẽ: “Ông nhà báo đấy à. Đứng đó thôi nhé. Khu vực trong anh em đang làm, nguy hiểm”. Mất mất giây để quen bóng tối, tôi nhận ra đồng chí tân Trưởng Công an quận. Thế là bắt tay chào!
Lần khác, cỡ tháng 6-2021; phường Đồng Tâm giải phóng mặt bằng tuyến vành đai 2. Còn 4, 5 hộ nhất định không chịu di dời, trong khi tiến độ bàn giao đã gấp. Chủ tịch UBND phường, chị Lê Khánh Giang, gọi điện thoại đột xuất buổi tối: “Nhà báo đến chia sẻ giúp phường, lúc này cần truyền thông để bà con hiểu chủ trương của Thành phố”. Gần 23h tôi có mặt. Giữa cảnh tanh bành các công trình tháo dỡ, sát ngôi nhà cấp 4 le lói ánh đèn, đã sẵn 4, 5 người cả nam lẫn nữ đang trao đổi việc gì đó khá căng. Tôi nhận ra chủ tịch Giang trước. Rồi tiếp là dáng cao gầy của…tân Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng. “Lại gặp nhà báo nhỉ. Anh ủng hộ quận, phường nhá”. Đại tá Hồng bắt tay tôi, rồi nhanh chóng cùng 1 cán bộ đội An ninh đi về phía ngôi nhà cấp 4 đang le lói ánh đèn…
“Hậu” 2 vụ việc trên: đối tượng “ngáo đá” tự buông dao, ngoan ngoãn đi về trụ sở Công an phường. Còn đường vành đai 2 qua Đồng Tâm, cũng đã rất ổn. Những ngày này ngồi ôn lại chuyện cũ với Đại tá Hồng, anh cười hiền: “Tớ luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”.
Bốn năm gắn bó với Công an quận Hai Bà Trưng và 3 năm ở cương vị “thuyền trưởng”, Đại tá Trương Văn Hồng đã cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ từng bước kéo giảm tính chất phức tạp của tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn ở địa bàn quận lõi Thủ đô. Là cầu nối, sự hội tụ giữa các tập thể, cá nhân; luôn nêu gương trách nhiệm người đứng đầu; công khai, dân chủ trong mọi quy chế, quy trình công tác; khen thưởng – xử phạt công bằng; đặc biệt, tinh thần – ý thức dấn thân…đó là những cảm nhận, đánh giá của các đồng chí trong ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ mà tôi tiếp xúc, trò chuyện…
Ba năm trở lại đây, Công an quận Hai Bà Trưng duy trì đều đặn số lượng 500 - 600 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Gần đây nhất, năm 2022, Công an quận được tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội. Công an quận Hai Bà Trưng còn được ghi nhận là một trong những đơn vị dẫn đầu Thành phố trong triển khai thực hiện những “chiến dịch” quan trọng của Trung ương, Bộ Công an, Thành phố Hà Nội và CATP như Đề án 06, cấp Căn cước công dân gắn chíp, cấp mã định danh công dân, xử lý vi phạm nồng độ cồn…
Kết quả cao khởi phát từ ý thức, nhận thức, hay nói cách khác, từ quyết tâm và tư tưởng tốt của từng cá nhân, tập thể. Ở đây, yếu tố hết sức quan trọng chính là vai trò của người đứng đầu, của “thuyền trưởng” Trương Văn Hồng…
Đại tá Trương Văn Hồng trong lầm chỉ đạo các đội nghiệ vụ triển khai phương án phòng, chống Covid trên địa bàn
KÝ ỨC ĐẸP
Sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra chỉ thị cho toàn ngành Công an mở đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt theo mô hình quận Hai Bà Trưng (năm 1983), phong trào "Nghiên cứu, học tập sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" được triển khai trên toàn quốc và đã góp phần quan trọng thúc đẩy mọi mặt công tác của Công an nhân dân.
![]() |
Nhằm tăng cường một bước giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho Công an toàn quận, tháng 4-1986, Đảng uỷ quận, Ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng quyết định mở Hội nghị sơ kết 3 năm học tập và làm theo 6 điều Bác dạy. Hội nghị sơ kết khẳng định những kết quả quan trọng mà phong trào đã đạt được, đồng thời xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng lên một bước để xây dựng Công an quận mạnh hơn nữa, đủ sức đáp ứng những nhiệm vụ mới.
Hội nghị phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung cụ thể, thiết thực cho từng lực lượng, từng lĩnh vực công tác: đội trinh sát chính trị đi sâu nghiên cứu, học tập điều "đối với địch phải cương quyết khôn khéo". Đội quản lý hành chính đi sâu nghiên cứu, học tập điều "đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép". Đội chính trị, hậu cần đi sâu nghiên cứu điều "đối với công việc phải tận tụy..". Phong trào nghiên cứu, học tập 6 điều Bác dạy nhanh chóng trở thành động lực thúc đẩy từng tập thể, từng cán bộ, chiến sỹ tu dưỡng rèn luyện và nâng cao sức chiến đấu.
Tháng 5-1986, Công an quận tiếp tục triển khai chỉ thị 79 của Ban Bí thư Trung ương Đảng bằng việc tổ chức phê bình và tư phê bình. Ban chỉ huy, các đội, các phường tiến hành phê và tự phê trong 5 năm kể từ 1980 đến nay. Lãnh đạo tự phê bình trước cán bộ, chiến sỹ. Công an phường tự phê bình trước nhân dân. Ngoài ra, quận còn đặt 25 hòm thư ở các khối phố để thu nhận ý kiến đóng góp của nhân dân với Công an. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm xây dựng Công an quận từng bước tiến lên chính quy hiện đại; có lực lượng trong sạch, vững mạnh, có quan hệ mật thiết với quần chúng. Thông qua 2 đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, mỗi cán bộ chiến sỹ, mỗi đơn vị thấy rõ điểm mạnh cần phát huy, những tồn tại thiếu sót cần sửa chữa. Vì thế, Công an Hai Bà Trưng nhanh chóng củng cố về lực lượng, xác định tư tưởng bước vào giai đoạn Cách mạng mới.
Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm, Công an các phường, đội an ninh, bảo vệ nội bộ, tiến hành kiểm tra, củng cố lực lượng cấp cơ sở ở toàn bộ 204 cụm dân cư và các xí nghiệp, hợp tác xã. Đến trước khi Đại hội Đảng toàn quốc (tháng 12-2986) được tổ chức, toàn quận Hai Bà Trưng có 193 hội đồng bảo vệ trật tự xã hội gồm 1.632 thành viên. Mỗi Hội đồng bảo vệ trật tự xã hội cử ra 1 uỷ viên phụ trách an ninh ở cụm. Hàng tháng tổ chức giao ban với Công an phường một lần vào ngày mùng 10 để nhận những nhiệm vụ cụ thể trong tháng.
Tại các cụm dân cư và cơ quan xí nghiệp có 204 ban bảo vệ gồm 1.365 người tham gia; 1.289 tổ an ninh nhân dân gồm 11.247 thành viên. Những Đội này hoạt động tích cực, nhiều đội viên dũng cảm chiến đấu với bọn cướp có vũ khí và lập thành tích xuất sắc. Trong tháng 10-1986, các đội săn bắt tội phạm đã bắt 12 vụ cướp xe, thu được 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng ngắn của hung thủ...