“Người dưng” và tình ruột thịt

ANTĐ - Trong ít phút của một chương trình truyền hình gần đây, người xem bất ngờ gặp lại Thiện Nhân - cậu bé từng bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng, bị thú và kiến ăn mất một chân và bộ phân sinh dục. Cậu bé đó giờ đã 8 tuổi, chững chạc và vẫn rất lạc quan trong sự thương yêu đùm bọc của người mẹ đã nhận nuôi mình. 

Cũng nhờ chương trình này mà lần đầu tiên, nhiều người được xem một số đoạn clip do mẹ nuôi của cậu bé quay lại để ghi nhớ những dấu mốc quan trọng trong bước đường đời của em. Và rồi nhiều người đã khóc vì khâm phục sự dũng cảm của “chú lính chì” bé bỏng, vì cảm động trước tình nghĩa sâu nặng của hai con người từ chỗ xa lạ đã hóa thành mẹ con, và cả vì xấu hổ.

“Người dưng” và tình ruột thịt ảnh 1Bé Thiện Nhân hạnh phúc trong vòng tay của mẹ nuôi

Trong một đoạn clip được mẹ nuôi của Thiện Nhân ghi lại khi cậu bé trải qua một ca phẫu thuật và đang đau đớn vì hết thuốc tê, trước khi thiếp đi, em không quên dặn mẹ hai việc, giọng nói đầy yếu ớt: “Sau này ai mà trêu con, mẹ mắng bạn ấy nhé” và “lớn lên con sẽ chăm sóc mẹ”. Đoạn clip ấy được ghi lại cách đây gần 3 năm, khi ấy Thiện Nhân còn chưa vào lớp 1. Chỉ đơn giản là hai câu nói tưởng chừng vu vơ của một đứa trẻ trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nhưng cũng đủ khiến nhiều người rơi nước mắt. Dường như trong cái đầu bé thơ ấy luôn đau đáu suy nghĩ về tình cảm mẹ con, điều mà nhiều người lớn bấy lâu nay vô tình, hoặc cố ý mà chẳng bận tâm. Đó là những tình cảm tự thân hết sức bình dị, chẳng có gì lạ thường trong cuộc đời này. Có chăng, với Thiện Nhân và mẹ nuôi thì tình cảm ấy đáng được trân quý hơn, vì họ không phải ruột già máu mủ, mà từ thương đến yêu rồi gắn nghĩa lâu dài. Càng cảm động vì tình cảm cao đẹp ấy bao nhiêu, lại càng xót xa khi nghĩ đến những câu chuyện về tình mẫu tử ngày nay. 

Chẳng phải nói đâu xa, có không ít người đẹp từng lên tiếng ta thán về các đấng sinh thành ra mình, nhẹ thì mẹ con, cha con bất đồng quan điểm, nặng thì tranh chấp liên quan đến vấn đề tiền bạc, nhưng tựu trung lại là đều từ mặt nhau. Như chuyện của ca sĩ Tóc Tiên, mẹ từng như một người bạn thân thiết chăm lo mọi việc cho cô, từ việc dìu dắt cô bén duyên với con đường ca hát, nhận “sô” diễn rồi chia sẻ chuyện tình yêu. Song cũng chỉ vì không chấp nhận hình ảnh trẻ trung, cá tính mà Tóc Tiên muốn tạo dựng cho mình mà bà đã quyết định không nhìn mặt con gái nữa. Mối quan hệ giữa hai người căng thẳng đến mức nữ ca sĩ trẻ phải thốt lên rằng: “Con có thể có thêm vài hình xăm, tóc ngày càng ngắn, ăn mặc táo bạo hơn xưa, nói năng chua chát và thái độ ngông cuồng nhưng con không thể xấu đi được mẹ à”. Cho đến giờ, sự căng thẳng giữa cô và mẹ vẫn chưa được xoa dịu.

“Người dưng” và tình ruột thịt ảnh 2Hoa hậu Diễm Hương và mẹ không còn nhìn mặt nhau

Gần đây, khi Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt giam để điều tra vì hành vi lừa đảo, nhiều người bạn của người đẹp này xót xa cho rằng, sự sa ngã của cô cũng xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt với mẹ. Nghe đâu giữa Phương Nga và mẹ có mâu thuẫn về quyền sử dụng đất đai nên từ lâu rồi, mẹ con cô không nói chuyện với nhau. Nếu như có mẹ ở bên cạnh thì biết đâu cô lại chẳng rơi vào vòng xoáy của sai lầm để rồi đánh mất bản thân mình như thế. 

Lại nhớ trước kia, Hoa hậu Hà Kiều Anh từng có lần xót xa thổ lộ, cô buồn vì từ ngày bố cô đi bước nữa, bố con cô lâu rồi không có cơ hội gần nhau, hoặc có gặp nhau cũng coi như không thấy. Điều ấy làm Hà Kiều Anh thấy thiệt thòi và rất đau lòng bởi cô luôn mong được như mọi người, có một người bố yêu thương và che chở cho mình trước những giông bão cuộc đời. Rồi vô số những câu chuyện đáng buồn nữa về tình mẫu tử và phụ tử. Có dạo, Hoa hậu Diễm Hương rơi vào “scandal” bị phát hiện bí mật kết hôn với một vị đại gia, lúc cô quyết định chia tay trong bẽ bàng cũng là lúc mối quan hệ giữa cô và mẹ rạn vỡ. Thậm chí sau này, khi Diễm Hương sinh con đầu lòng, điều cô mong mỏi nhất là đến một ngày con mình được ông bà ngoại ôm ấp vào lòng như bao gia đình bình thường khác. 

Vẫn biết tình cảm là tự thân mỗi người, đúng sai chỉ có người trong cuộc mới rõ, nhưng nhớ đến lời dặn của bé Thiện Nhân: “Sau này ai mà trêu con, mẹ mắng bạn ấy nhé” và “lớn lên con sẽ chăm sóc mẹ”, thấy xót xa vô cùng. Người dưng còn có thể thương nhau đến thế, huống chi ruột thịt sao nỡ quay lưng lại với nhau?