Người dân sẽ không phải thức trắng đêm để xin học?

ANTĐ - Sau năm 2015, nếu địa bàn nào còn để thiếu trường, lãnh đạo các quận, huyện đó phải chịu trách nhiệm... Người dân chúng tôi đang chờ các quận, huyện thực hiện việc này ra sao.

Hàng trăm người trắng đêm trước cổng trường để giành được xuất học cho con, cháu

Qua các báo, đài, chúng tôi được biết tại một cuộc họp gần đây với lãnh đạo các quận, huyện về việc đầu tư xây dựng trường nầm non và trường phổ thông các cấp trên địa bàn TP Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo: Sau năm 2015, nếu địa bàn nào còn xảy ra thiếu trường, thì lãnh đạo các quận, huyện đó phải chịu trách nhiệm.

Từ nhiều năm trở lại đây cứ vào đêm 30-6 rạng sáng 1-7 hàng trăm là người dân ở nhiều phường của Hà Nội lại thức trắng đêm chầu trực ở các cổng trường nầm non để giành giật một xuất học cho con, cháu.

Thực trạng trên không chỉ xảy ra tại các phường ở các quận nội thành cũ mà còn xảy ra ở các quận mới, các khu đô thị mới của Hà Nội.

Một con số đưa ra khiến nhiều người giật mình là hiện tại còn 6 phường ở quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng chưa có trường mầm non công lập. Cùng với đó, 12 phường chưa có trường Tiểu học, 28 phường chưa có trường THCS công lập. Và nhiều phường còn thiếu cả trường Tiểu học và THCS.

Nhiều quận đã lý giải nguyên nhân trên do dân số tăng, nhưng không có đất để xây trường học, nên ngày càng thiếu trường...

Đó chỉ là sự giải thích bao biện, thiếu thuyết phục của các quận, bởi quỹ đất do chính các quận quản lý. Và trong thực tế, nhiều quận biết rõ các dự án treo từ nhiều năm nay, nhiều khu đất bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, nhưng lại không có đề xuất với TP thu hồi lại những dự án treo đó, hoặc sử dụng những khu đất bỏ hoang để xây trường học…

Việc để thiếu trường học tại các quận của Hà Nội không chỉ là trách nhiệm riêng của các quận, mà còn là trách nhiệm của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

Sau năm 2015, liệu có chấm dứt tình trạng người dân ở nhiều quận của Hà Nội trắng đêm tại cổng trường để đăng ký xin học cho con cháu mình không. Người dân Hà Nội đang mong chờ điều này.