Người đàn ông 3 lần trúng “độc đắc”

ANTĐ - Không phải hỏi thăm nhiều, chỉ cần đi đến đầu ngõ 154 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên hỏi nhà ông Ngô Việt, chúng tôi đã được bà bán hàng nước đầu ngõ chỉ dẫn nhiệt tình: “Ông Việt trúng “độc đắc” của Báo ANTĐ chứ gì, đi thẳng 300m rồi rẽ phải. Từ hôm được lên báo ông ấy trở thành “người nổi tiếng” rồi. Gớm, người đâu mà may mắn thế”…

Người đàn ông 3 lần trúng “độc đắc”  ảnh 1
Chiếc tivi - phần thưởng vô giá được ông Việt kê trong phòng ngủ


Mừng như trúng số giải đặc biệt

Vừa nhìn thấy tôi, ông Việt đã tay bắt mặt mừng như gặp người thân ở xa mới về. Ông đon đả pha trà, lấy bánh kẹo mời khách. Rồi như sực nhớ ra điều gì ông vội chạy lên tầng trên mang xuống 1 bộ ấm chén và dặn đi dặn lại: “Nhờ cháu chuyển món quà này tới Ban Biên tập. Hôm nhận giải thưởng tôi đã mang đi nhưng thấy các đồng chí lãnh đạo Báo bận rộn quá chưa đưa được lại mang về. Hi vọng mỗi khi pha trà uống nước, nhìn món quà này mọi người lại nhớ đến tôi như người thân của báo”.

Khi được hỏi về cảm xúc khi nhận giải Nhất trong chương trình “Đi tìm bạn đọc may mắn” do Báo ANTĐ tổ chức nhân dịp 35 năm Báo ra số đầu tiên, ông Việt không giấu nổi sự hào hứng: “Từ hôm nhận giải về, mọi người trong nhà gọi tôi là “người đàn ông may mắn”. Quả thật, điều đó cũng có lý. Từ trước đến nay tôi đã 2 lần trúng xổ số giải đặc biệt với tổng trị giá là 100 triệu đồng. Và lần này khi nhận được giải Nhất do Báo ANTĐ trao tặng, tôi coi là trúng số giải đặc biệt lần thứ ba. Thú thực lần đầu tiên khi nhận được tin báo về việc trúng giải tôi chưa dám tin.

Đến khi cán bộ của Báo ANTĐ gọi điện lại lần hai thì tôi mới cho đó là thật. Không ngờ khi đã sắp bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” tôi vẫn nhận được niềm vui lớn thế này. Tôi thực sự hạnh phúc khi được đích thân đồng chí Tổng Biên tập Đào Lê Bình trao giải thưởng, bắt tay chúc mừng và ngồi tiếp chuyện. Tuy lần đầu tiên tiếp xúc nhưng tôi thấy đây là một người lãnh đạo có tác phong giản dị, gần gũi và vô cùng thân thiện, ấm áp. Tôi hiểu ra rằng, đó là một trong những lý do để Báo ANTĐ có thể phát triển lớn mạnh và ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc như ngày hôm nay”…

Sau khi nhận giải thưởng từ Báo ANTĐ về, vị trí trang trọng nhất trong phòng khách ông Việt dùng làm nơi đặt Giấy chứng nhận để ai đến chơi cũng thấy. Chiếc tivi được ông kê  trong phòng của ông bà để ông có thể theo dõi Truyền hình ATV phát sóng hàng ngày. Ông coi đó là sự may mắn và là niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời mình.

Ông tiết lộ, tính đến nay ông đã có hơn 20 năm làm độc giả trung thành của Báo ANTĐ. “Từ năm 1990 khi đảm nhiệm chức vụ Phó ban Bảo vệ thị trấn Gia Lâm tôi đã đọc Báo ANTĐ. Khi về nghỉ hưu tôi lại đặt báo hàng ngày tại nhà. Mọi tờ báo sau khi đọc xong tôi đều lưu giữ lại cẩn thận để khi cần xem lại thông tin gì thì mở ra tra cứu. Mỗi buổi sáng sau khi đưa các cháu đến trường, tôi về đọc báo rồi chiều lại đọc lại, nhiều mục đến thuộc lòng. Buổi tối ăn cơm, tôi kể lại cho con cháu nghe những thông tin mới để cùng cập nhật. Ngày nào mưa gió hay phải đi đâu có việc mà đọc báo muộn một chút là tôi đứng ngồi không yên. Các con tôi mỗi khi mượn báo đọc đều phải giữ gìn cẩn thận và trả lại đúng vị trí. Vợ tôi thường nói vui “ông này có thể quên ăn, quên ngủ” nhưng không thể không đọc Báo An ninh Thủ đô”. Nhiều hôm tôi mệt nhưng vẫn thức để theo dõi truyền hình an ninh ATV phát vào 22h. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi”…

Báo ANTĐ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ

Khi được hỏi về lý do chọn Báo ANTĐ là tờ báo duy nhất để đọc mỗi ngày, ông Việt cười hiền: “Đây là tờ báo có bề dày truyền thống, hình thức đẹp, nội dung phong phú, thiết thực lại được cải tiến liên tục cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Từ khi còn tham gia công tác tại UBND thị trấn Gia Lâm tôi đã thường xuyên cập nhật thông tin trên Báo để tuyên truyền cho anh em “xe ôm”, bảo vệ cảnh giác với những đối tượng có biểu hiện xấu, nhờ đó tôi đã đạt được nhiều thành tích.

Chính Báo ANTĐ đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ công tác. Không chỉ có vậy, trong việc giáo dục con cái, từ các thông tin trên Báo tôi đã hướng các con học tập, noi theo những tấm gương người tốt việc tốt, tiếp thu những kiến thức mới đồng thời cảnh giác và tránh xa các tệ nạn trong xã hội. Nhờ vậy mà cả 4 con tôi đã trưởng thành, đều tốt nghiệp Đại học và có vị trí nhất định trong xã hội. Đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi”…

Để trở thành bạn đọc may mắn của Báo ANTĐ, ông Việt đã tích cực cắt phiếu tham gia ngay từ ngày đầu tiên Báo phát động cuộc thi. Đến ngày cuối cùng, ông đã cắt được 12 phiếu tham dự để gửi qua đường bưu điện. “Từ lúc gửi phiếu đi, tôi chỉ lo chúng không đến tòa soạn đúng hạn. Tôi không nghĩ mình sẽ may mắn được giải mà chỉ tâm niệm mình là bạn đọc trung thành, thân thiết của báo thì nên hưởng ứng mọi cuộc thi do Báo phát động. Đó là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của một bạn đọc chân chính”.

Nói về phần thưởng nhận được, ông Việt phấn khởi: “Ti vi xem rất nét, hình ảnh đẹp. Nó là nguồn giải trí không thể thiếu trong đời sống của một ông già như tôi. Từ hôm đem ti vi về, vợ tôi phàn nàn suốt vì tôi suốt ngày lau chùi rồi say xem quá, không chịu đi ngủ, nhưng cũng có hôm bà ấy còn xem khuya hơn cả tôi! Ngay sau khi nhận phần thưởng, tôi đã gọi đông đủ các con cháu đến để tổ chức khao cả nhà. Phần thưởng này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng giá trị về tinh thần là không thể đo đếm được. Nó sẽ gắn bó với tôi suốt phần đời còn lại, mỗi khi nhìn thấy chiếc ti vi này tôi lại nhớ đến Báo ANTĐ”…

Tiễn tôi ra cửa, ông Việt không quên lời dặn “nhớ chuyển món quà của tôi tới Ban Biên tập, coi đó như lời cảm ơn của một bạn đọc trung thành của Báo”. Câu nói đó khiến lòng tôi ấm lại và tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một phóng viên, không phụ lòng tin của đông đảo bạn đọc…