Người đàn bà đanh đá khiến chồng con lâm vào tù tội

ANTD.VN - Con trai về phép, Tuất nói cho con biết chuyện ở nhà bị hàng xóm bắt nạt. Nổi máu ăn thua, người đàn bà này sau đó đẩy sự việc lên cao và còn khích chồng vác dao quắm ra nghênh chiến…

Tại phiên tòa ngày 10-9, Nguyễn Đình Mậu (SN 1968, trú ở thôn Chùa Ngụ, xã Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan, Tạ Thị Tuất (SN 1970), Nguyễn Đình Quý (SN 1994) và Nguyễn Đình Dương (SN 1990) là vợ và các con trai ruột của Mậu cũng bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tham gia vụ hỗn chiến và ở phía bên kia, Nguyễn Quang Lộc (SN 1989), Nguyễn Quang Toàn (SN 1994) và Nguyễn Xuân Trọng (SN 1989), đều trú cùng thôn Chùa Ngụ, xã Đắc Sở, cũng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Đình Mậu cùng vợ và 2 con trai (hàng trên) bị đưa ra tòa xét xử

Diễn biến phiên tòa cho thấy, gia đình Nguyễn Đình Mậu và gia đình anh Nguyễn Quang Lợi (SN 1964, hàng xóm) vốn có những mâu thuẫn dai dẳng. Ngày 15-5-2014, nhân dịp Nguyễn Đình Quý (đi nghĩa vụ quân sự) về nghỉ phép nên Tuất nói cho con trai biết chuyện ở nhà bị bố con anh Lợi bắt nạt.

Tối cùng ngày đi đám cưới về, Quý cùng mẹ đẻ kéo nhau sang nhà anh Lợi chửi bới và ném gạch vào sân gia đình hàng xóm. Tuy nhiên, do gia đình anh Lợi không phản ứng gì mà gọi điện báo công an xã nên mẹ con Quý đành kéo nhau ra về.

Gây sự ở nhà ông Lợi chưa hả, Tuất tiếp tục nói hơn nói kém cho con trai nghe về chuyện một số người trong gia đình bà Nguyễn Thị Hợp (mẹ anh Lợi) cũng từng hùa theo bố con anh Lợi sang bắt nạt, trong thời gian Quý vắng nhà. Trả đũa một thể, Tuất một lần nữa hò con trai sang nhà bà Hợp gây sự.

Tại đây, người đàn bà hiếu chiến đã tung ra những lời lẽ đầy kích động đứa con trai mới lớn. Sau đó, Tuất còn nhặt gạch ném vào bên trong và không tiếc lời chửi bới gia đình, con cháu bà Hợp.

Trong khi ấy, nghe tin mẹ con Tuất sang nhà bố vợ gây sự, Nguyễn Xuân Trọng liền chạy ngay tới nhà ông Lợi. Cùng thời điểm, Nguyễn Quang Lộc, Nguyễn Quang Toàn (con trai và cháu anh Lợi), anh Nguyễn Văn Chinh (con trai bà Hợp) cũng chuẩn bị hung khí và tụ tập.

Giáp mặt mẹ con Quý ở bờ đê (trước cổng gia đình bà Hợp), 4 anh em, chú cháu anh Chinh vừa chửi lại đối phương, vừa xông vào tấn công khiến Tuất cùng đứa con trai phải bỏ chạy về nhà.

Đến cổng nhà mình, Tuất thấy Mậu vẫn ung dung ngồi chơi với hai người hàng xóm nên khích bác chồng: “Cứ ngồi trơ ra đấy à? Để hai thằng nó đuổi, vụt trượt tí chết”. Tức thì Mậu sai Nguyễn Đình Dương (con trai lớn đối tượng) vào nhà lấy dao quắm.

Trên đường vác dao ra bờ đê đánh nhau với nhóm con, cháu anh Lợi, Mậu đuổi Dương về vì sức khỏe đứa con trai lớn không tốt. Đối diện với đối phương, Mậu bất chấp số đông và cầm dao quắm lao vào choảng nhau với nhóm anh Chinh.

Và rồi trong lúc hỗn chiến, anh Chinh bị Mậu chém nhiều nhát, trong đó có nhát ngang cổ, dẫn tử vong. Biết đã chém chết người, Mậu vội rút chạy về nhà cất giấu hung khí. Bỏ trốn một thời gian, ngày 18-5-2014, đối tượng giết hàng xóm vì câu nói khích của vợ ra đầu thú.

Tại tòa, Mậu cùng vợ và 2 con trai đều không hoàn toàn khai nhận tội đúng như tài liệu truy tố, song HĐXX sơ thẩm vẫn có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào những tội danh tương ứng. Đối với 3 đối tượng là con, cháu ông Lợi, Tòa án Hà Nội cũng khẳng định, các bị cáo đã thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Sau cùng với nhận định hành vi chém chết anh Chinh là đặc biệt nghiêm trọng và thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn nên TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Mậu tù chung thân về tội “Giết người”, theo đúng khung khoản cáo trạng xác định.

Với các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, HĐXX sơ thẩm lần lượt tuyên phạt từ 14 tháng tù đến 24 tháng tù giam. Riêng Nguyễn Đình Dương do hành vi tội phạm có mức độ nên Tòa án Hà Nội chỉ xử phạt 14 tháng tù, cho hưởng án treo.