Nghiêm trị vi phạm

ANTĐ - Thượng tá Trịnh Văn Sỹ - Phó Trưởng phòng CSGT - CATP khẳng định, Kế hoạch 141 phối hợp nhuần nhuyễn tuần lưu và cắm chốt cố định… giữa CSGT, CSHS và CSCĐ xử lý vi phạm vào cả ban đêm đã tạo ra hiệu quả rất lớn.

Chiếc đồng hồ tại Phòng CSHS-CATP Hà Nội đã điểm sang thời khắc của một ngày mới thì lúc này, những bộ hồ sơ về các đối tượng vi phạm Luật Giao thông, trong đó có cả tội phạm hình sự mới cơ bản được tổ công tác liên quân CSGT, CSCĐ và CSHS hoàn tất. Có chiến sỹ nhà ở tận Đông Anh, Sóc Sơn về đến nơi chỉ kịp chợp mắt vài phút. Mờ sáng, các anh đã lại lên đường.

Rất nhiều trường hợp vi phạm đã bị bắt giữ

Bắt giữ nhiều tội phạm hình sự

Thượng tá Trịnh Văn Sỹ-Phó Trưởng phòng CSGT - CATP khẳng định, Kế hoạch 141 đã tạo hiệu quả rất lớn. Nhiều đối tượng đã bị tổ công tác liên quân bắt giữ cùng hung khí, ma túy. 18h50 ngày 11-8, tổ công tác liên quân số 1 và số 2 làm nhiệm vụ tại khu vực đầu đường Yên Phụ - Thanh Niên phát hiện 2 anh em Trương Huy Cường (SN 1980) và Trương Huy Mạnh (SN 1978), vừa mãn hạn tù đèo nhau trên chiếc xe Wave màu đen và không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra, CSHS phát hiện trong cốp xe có vam phá khóa đa năng và một khẩu súng. 

Trong đêm 13 và rạng sáng 14-8, liên quân phát hiện một đối tượng tàng trữ heroin cùng nhiều vũ khí thô sơ. Cũng vào thời điểm trên, theo thông tin từ tổ công tác số 5, CBCS đã truy đuổi và khống chế được 3 “quái xế” đèo nhau trên xe Wave màu đỏ lạng lách với tốc độ cao. Hầu hết các đối tượng đều tìm cách chạy trốn sau khi chống đối không thành như đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1980), ở Bát Đàn, Hoàn Kiếm không đội mũ bảo hiểm, lăng mạ công an và lớn tiếng vu vạ bị cướp. Người dân đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi vừa "ăn cướp vừa la làng" của đối tượng và đề nghị cơ quan công an phải xử lý nghiêm.

Những đêm không ngủ

Các trường hợp vi phạm đều được kiểm tra kỹ xem có hàng “nóng” hay không

Suốt 3 đêm liền theo chân tổ công tác số 1 do Trung tá Nguyễn Đức Chung-Đội phó Đội CSGT số 1 chỉ huy, chúng tôi cảm nhận được phần nào những khó khăn, nguy hiểm của các anh phải đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ. Mặc dù theo lịch chốt thời gian xử lý là 22h đêm nhưng hôm nào cũng vậy, phải tới 1h sáng hôm sau hồ sơ, đối tượng, tang vật trong các vụ việc mới được các anh xử lý hết. Trung tá Trần Anh Sơn-Đội 5, Phòng CSHS tham gia tổ công tác liên quân số 2 ngay từ những ngày đầu cao điểm, làm nhiệm vụ ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã tâm sự: “Làm tối và ban đêm tuy có vất vả hơn ban ngày nhưng cũng “đáng” vì thông thường lúc này, vi phạm Luật Giao thông nghiêm trọng hơn và bọn tội phạm cũng ra đường nhiều. Nguy cơ xảy ra án mạng là rất cao vì chúng thường mang theo dao kiếm và cả vũ khí nóng”. Muốn bắt giữ được các đối tượng, ngoài lòng can đảm, các anh phải phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn, tạo thành những gọng kìm khép kín. 

Vụ bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ, có dấu hiệu buôn bán ma túy vào 0h15 hôm qua 14-8 đã phần nào thể hiện sự phối hợp “ăn ý” giữa 3 lực lượng. Vào thời điểm trên, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS: 30P4-7106 hung hăng phóng với tốc độ cao trên đường Nguyễn Chí Thanh cố tình núp sau một chiếc xe tải khi thấy đèn đỏ và CSGT. Phát hiện thấy biểu hiện nghi vấn, Thượng sỹ Trần Xuân Quỳnh-Đội CSGT số 2 ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng định lao thẳng xe vào CSGT rồi vọt về hướng đường Cầu Giấy. Đúng lúc này, 2 chiến sỹ CSHS mặc thường phục đã nhanh chóng áp sát, khống chế và phát hiện một cọc tiền loại 500 nghìn đồng, một roi sắt và nhiều viên ma túy tổng hợp trong người đối tượng.