Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Nghĩa tình rất mực thủy chung

ANTĐ - Thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sáng 22-7, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã về thăm lại những thế hệ đồng đội đi trước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 Đại diện Báo ANTĐ tặng quà các đồng chí thương binh tại
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Ra đời từ tháng 4-1965, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là một trong những nơi đầu tiên được thành lập để nuôi dưỡng những chiến sỹ đã vì đất nước mà gửi lại chiến trường một phần xương máu. Đến nay, trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị phục hồi cho hàng nghìn thương bệnh binh nặng ở khắp các chiến trường về đây an dưỡng.

Sau một thời gian điều trị đại đa số thương bệnh binh đã ổn định vết thương, phục hồi một phần sức khỏe và chức năng lao động nên đã về quê hương sinh sống. Số còn lại hiện nay còn khoảng gần 100 người, phần lớn đều đã có tuổi và đặc thù thương tật của các anh đều từ 81 đến 100%.
Ông Nguyễn Khắc Dư - Giám đốc trung tâm cho biết: Đại đa số các thương bệnh binh hiện ở lại trung tâm đều bị những vết thương quái ác ảnh hưởng đến cột sống gây liệt 1/2 người phải ngồi xe lăn. Nhiều người mắc thêm các chứng bệnh tiểu đường, huyết áp cao, sỏi thận, viêm đường tiết niệu… cá biệt có đồng chí còn bị nhiễm chất độc da cam, có đồng chí còn nguyên mảnh đạn, viên bi nằm trong cột sống, đầu nên mỗi khi thời tiết trái nắng trở trời các vết thương lại tái phát gây nên những cơn đau nhức nhối trên cơ thể.

Nhiều trường hợp do ảnh hưởng nặng còn gây nên những cơn co giật đau đớn ảnh hưởng đến bữa ăn, giấc ngủ phải thường xuyên có người chăm sóc. Chính vì thương tật nặng, cuộc sống lại thiếu thốn về tình cảm nên trung tâm rất cần sự quan tâm, thăm hỏi của các cơ quan và tổ chức xã hội.
Thay mặt trung tâm tiếp nhận món quà từ tay Trung tá Nguyễn Tiến Chính - đại diện Báo An ninh Thủ đô, ông Dư xúc động: “Không năm nào Báo An ninh Thủ đô quên những người đồng đội của một thời khói lửa.

Tôi vẫn nhớ ngày 20-7 năm ngoái, các anh lặn lội về đây để thăm lại và tặng quà các đồng chí thương binh. Năm nay cũng vậy, đối với những người lính thì có lẽ hành động đó được coi là một tình cảm rất mực thủy chung.

Giá trị không nằm ở món quà mà ở sự chân thành và tình cảm các anh dành cho chúng tôi trước sau như một. Trong bộn bề công việc và khó khăn cuộc sống, nhưng đất nước, nhân dân, bạn bè vẫn không quên những người lính chúng tôi. Đó là niềm tự hào và nguồn động viên rất lớn mà các anh dành cho cả trung tâm”.