Nghĩa tình của những người lính cơ động Công an Hà Nội

ANTD.VN - Trong những ngày cả nước đang có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ, giúp đỡ thương, bệnh binh, gia đình các đồng chí Công an gặp hoàn cảnh khó khăn, tập thể cán bộ chiến sỹ Đại đội 3 (thời kỳ 2007-2016) của Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội, cũng chung tấm lòng ấy.

Chiều 25-7, đại diện Ban liên lạc cán bộ chiến sỹ Đại đội 3 (thời kỳ 2007-2016) của Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã đến tận nhà, trao tặng mòn quà ấm áp, nghĩa tình đến người thân đồng chí Đinh Tiến Nam (SN 1990), nguyên cán bộ đội An ninh – Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mấy tháng trước, do bị tai nạn nghiêm trọng nên đồng chí Nam đã không qua khỏi.

Đại diện Ban liên lạc Đại đội 3 (thời kỳ 2007-2016) của Trung đoàn Cảnh sát cơ động trao tặng số tiền 112 triệu đồng đến thân nhân đồng chí Đinh Tiến Nam

Cùng với sự quan tâm, chia sẻ của nhiều đơn vị, cá nhân đối với gia đình, thân nhân đồng chí Đinh Tiến Nam trong thời gian qua, ý nguyện “phải làm điều gì đó” trong những ngày tháng Bảy đã đến với Ban liên lạc cán bộ chiến sỹ Đại đội 3 (thời kỳ 2007-2016) của Trung đoàn Cảnh sát cơ động. 

Trước khi nhận công tác tại CAH Gia Lâm (tháng 10-2016), đồng chí Đinh Tiến Nam suốt từ tháng 2-2009 đến tháng 10-2014, đã gắn bó với “ngôi nhà” Đại đội 3 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Sau 2 năm học tập tại Trường Cao đẳng An ninh I, Nam về nhận công tác tại CAH Gia Lâm, biên chế ở đội An ninh.

Quãng thời gian 5 năm sát cánh cùng đồng đội ở Đại đội 3, ấn tượng mọi người nhớ nhất về Nam, là chiến sỹ trẻ sống chan hòa, luôn nỗ lực phấn đấu, không ngại khó ngại khổ, hết mình vì đồng đội.

Mỗi con người một số phận; và sẽ còn mãi ở tập thể nhỏ Đại đội 3 thời kỳ 2007-2016 nói riêng, là tấm chân tình, là sự san sẻ, vơi bớt khó khăn, để thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.