Nghi "ngáo đá", đâm dân phòng trọng thương, bắt bé 2 tuổi làm con tin

ANTĐ -Bị tổ dân phòng kiểm tra, đối tượng đâm trọng thương một người rồi xông vào nhà vào bắt bé gái 2 tuổi khống chế. Sau hơn 1 giờ cố thủ trong nhà, đối tượng đã bị bắt giữ, nhờ sự mưu trí của bà ngoại cháu bé. 

Sự việc diễn ra vào khoảng 16h chiều 14/12 tại căn nhà trong hẻm đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM làm nhiều người dân ở khu vực lo sợ. Theo lời kể của một số nhân chứng, vào thời điểm trên họ thấy một thanh niên ngồi tại hẻm 9 đường số 12 với dáng vẻ vật vờ như đang “phê” ma túy. Người dân liền báo cho lực lượng bảo vệ dân phố khu vực.

Ít phút sau, ông Nguyễn Văn Chệt (SN 1959) cùng một số dân phòng khác đến xem xét thì bất ngờ bị đối tượng giật dao của người mài dao mài kéo tại đó tấn công tổ dân phòng. Do không kịp phản ứng nên ông Chệt bị tên này đâm nhiều nhát vào đầu, bụng. Tiếp đó đối tượng vùng chạy sâu vào trong hẻm 9. Một số dân phòng đi cùng ông Chệt tri hô, đuổi theo sau. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện trường nơi ông Chệt bị đâm trọng thương vẫn còn vương vãi vết máu

Khi đến nhà bà Phạm Thị B., đối tượng thấy chị Phạm Thị K. (SN 1987) đang bế con nhỏ trên tay liền xông vào giật lấy nhưng chị K. đã nhanh tay giằng lại. Hắn quay sang ôm lấy cháu ngoại mới 2 tuổi của bà B. là bé gái P.X.M. Một số người có mặt trong nhà lúc đó hoảng sợ bỏ chạy lên lầu trốn tránh. Bà B. lo cho sự an nguy của cháu bé đã bình tĩnh ở lại tìm cách ứng phó.

Lúc này đối tượng vẫn cầm dao, bà B. dùng lời lẽ nhỏ nhẹ khuyên giải bỏ hung khí xuống và thả cháu bé ra. Tuy nhiên hắn vẫn lầm lì, đưa ra yêu cầu muốn thả bé M. ra thì phải giao con nhỏ của chị K. cho hắn. Khi thấy tổ dân phòng truy đuổi tới trước cửa nhà, đối tượng yêu cầu bà B. phải ra khóa cửa lại đưa chìa khoá cho hắn giữ. Lo sợ gã thanh niên làm hại cháu bé nên bà B. buộc phải làm theo.

Bà B. kể lại diễn biến vụ việc


Bên ngoài, nhận được tin cấp báo, công an phường Hiệp Bình Chánh, cảnh sát 113 và cảnh sát hình sự quận Thủ Đức đã cò mặt tìm phương án tiếp cận căn nhà hòng giải cứu bà B. và cháu bé. Số người nhà bà B. trốn trên lầu đã được cảnh sát giải thoát bằng cầu thang.

Sau một giờ đồng hồ, bà B. dùng mọi lời lẽ thuyết phục, đến khuyên giải nhưng đối tượng vẫn nhất quyết không chịu thả bé M. ra. Sợ hắn còn thủ dao hay súng trong người, nên trong lúc ngồi trò chuyện bà B. liên tục sờ soạng trên người hắn để kiểm tra. Đối tượng vẫn vật vờ, mắt lim dim như vẫn còn đang “phê” ma túy, hắn bế cháu bé đặt lên giường rồi nằm kế bên dỗ cho ngủ.

Vụ khống chế con tin xảy ra bên trong ngôi nhà này


Một lúc sau đối tượng móc trong túi ra viên thuốc, bà B. sợ đối tượng sau khi uống thuốc sẽ tiếp tục phê nên vờ hỏi. Trên tay đối tượng vẫn cầm dao kê sát vào người bé gái đe dọa. Lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác bà B. lấy chăn lẻn ra sau lưng rồi bất ngờ trùm lên tay hắn đang cầm dao, sau đó vật ngã ra nền nhà.

Nghe tiếng bà B. tri hô, lực lượng cảnh sát bên ngoài nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng. Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng vẫn chưa khai tên tuổi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thẩm vấn, lấy lời khai. 

Bé gái 2 tuổi thoát khỏi lưỡi dao của đối tượng hung hãn nhờ sự mưu trí của bà ngoại.