Nghệ An: Mưa lũ cuốn trôi cả nhà cùng 3 mẹ con

ANTĐ - Đang ngủ cùng hai con nhỏ trong ngôi nhà nằm cạnh khe Nậm Càn, bất ngờ một cơn lũ quét xuất hiện cuốn phăng ngôi nhà cùng 3 mẹ con chị Lô Thị Huế.
Sáng 23-6, theo nguồn tin từ UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, rạng sáng cùng ngày trên địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra lũ quét đã cuốn trôi một người phụ nữ cùng 2 con nhỏ trú tại xã Lưu Kền, huyện Tương Dương lên thuê nhà ở Nặm Càn, để buôn bán, làm ăn. Trong 3 người bị lũ cuốn thì chỉ có 1 người được cứu sống và 2 người hiện đang mất tích.

Vào mùa lũ nhiều khe suối ở các huyện miền tây xứ Nghệ
nước lên rất nhanh gây nguy hiểm cho người dân sống ở xung quanh

Theo đó, sự việc xảy ra vào vào khoảng 5h15 ngày 23-6, vào thời điểm đó, chị Lô Thị Huế (40 tuổi) cùng 2 con nhỏ là Lô Thị Ánh (13 tuổi) và Hoàng Gia Phúc (3 tuổi) đang ngủ trong ngôi nhà nằm cạnh khe Nậm Càn.

Do cơn lũ quét xuất hiện bất ngờ nên mẹ con chị Huế không kịp ứng phó. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà cùng 3 mẹ con chị Huế đã bị lũ cuốn đi.
Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm nên người dân gần đó chỉ cứu được cháu Lô Thị Ánh, còn chị Huế và cháu Phúc bị lũ cuốn mất tích. Ngay sau đó, cháu Ánh đã được đưa về nhà bà ngoại ở bản Xóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để chăm sóc
Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương đã cử lực lượng Ban cứu hộ phòng chống lụt bão của huyện, các đơn vị liên quan lập tức vào hiện trường để phối hợp cùng bà con tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị Huế. 
Tuy nhiên do nước lũ tràn về đục kèm theo mưa lớn nên đến 13h cùng ngày thi thể hai nạn nhân này vẫn chưa được tìm thấy.