Ngày thường cũng vậy thì vui

ANTĐ - Mới nghỉ Tết Tây có 4 ngày, trông mặt mũi ông “nhuận sắc” hẳn lên. Tôi đoán không nhầm, chắc là ông vừa đi “du hí” ở một rì-sọt 5 sao ven biển miền Trung nào đó.

- Không đâu bằng ở nhà mình! Tôi chỉ chơi quanh quẩn ở Hà Nội mà cảm thấy sướng hơn đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mọi nẻo đường thưa vắng người xe, phố phường rực rỡ cờ hoa. Ai nấy đi lại từ tốn, thong thả, nét mặt tươi tắn chứ không căng thẳng, hằm hằm như ngày thường.

- Chẳng qua là vì Hà Nội vơi đi một phần ba dân số về quê nghỉ tết, cho nên mới “dễ thở” như vậy thôi.

- Ông chỉ nhìn được cái bên ngoài. Không chỉ vì giảm dân số bất thường đâu, còn vì bộ mặt thành phố sáng sủa, sạch đẹp hơn hẳn ngày thường nữa đấy.

- Tôi chỉ sợ được mấy hôm, họ lau chùi, dọn dẹp để đón năm mới cùng nhân loại. 

- Ông lúc nào cũng nghĩ tiêu cực. Nhân dịp năm mới, ta không a dua chạy theo bệnh “thành tích”, song cũng phải liệt kê một vài con số ấn tượng: Năm trật tự và văn minh đô thị đã giải tỏa được 109 chợ cóc, chợ tạm; “đốn hạ” 133 cột điện vô dụng, “hạ thổ” hàng chục đường dây cáp nổi; mỗi ngày thu gom 60 tấn rác, 40m3 đất thải…

- Cũng phải. Ông đúng là có đôi mắt vừa vĩ mô, vừa vi mô, tức là vừa viễn thị, vừa cận thị. Nếu không có những ngày “vi mô” bình thường thì làm sao có được mấy ngày tết “vĩ mô” hoành tráng. Hy vọng là cứ giữ mãi được thành tích ấy, ngày thường cũng vậy thì vui.