Ngày đầu năm mới, kẻ xấu thẳng tay "sát hại" hai cây sưa

ANTĐ - Sáng ngày mùng Một tết, nhiều người dân lưu thông trên đường Tôn Thất Tùng  đều ngỡ ngàng khi thấy 2 cây sưa đỏ bị kẻ gian chặt trộm nằm chắn hết vỉa hè.

Hai cây sưa bị kẻ gian chặt trộm có đường kính gần 20cm, phần lõi cây cũng hơn 10cm. Một cây nằm phía đầu ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Tôn Thất Tùng, cây còn lại nằm ngay đầu ngõ 1B Tôn Thấy Tùng. Chị Nguyễn Hà, sống trong ngõ 1B cho biết: Đêm 30 Tết chị đi xem bắn pháo hoa, về đến nhà là gần 3h sáng ngày mùng Một vẫn thấy cây sưa ở đầu ngõ. Đến khoảng 10h sáng nhiều người dân sống trong ngõ mới biết là cây sưa đỏ đã bị kẻ gian chặt trộm.

 "Sưa tặc" đã lấy đi toàn bộ phần thân có lõi to, gốc và ngọn cây bị bỏ lại hiện trường
 "Sưa tặc" đã lấy đi toàn bộ phần thân có lõi to, gốc và ngọn cây bị bỏ lại hiện trường

 "Sưa tặc" đã lấy đi toàn bộ phần thân có lõi to, gốc và ngọn cây bị bỏ lại hiện trường

Như vậy có thể khẳng định, “sưa tặc” đã ra tay vào thời điểm rạng sáng mùng Một tết, khi đường phố đã hầu như không còn có người qua  lại.

CAP Trung Tự đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội lập biên bản hiện trường, đồng thời báo tới các cấp thẩm quyền để truy tìm thủ phạm.