Nga nổi giận vì Israel “đùa với lửa”

ANTĐ - Chỉ vài giờ sau khi Israel thừa nhận đã phóng "các tên lửa đạn đạo mục tiêu" ở Địa Trung Hải mà không thông báo trước, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng phản đối Israel "đùa với tên lửa" tại một khu vực bất ổn như vậy.

"Ngày nay, liệu có khu vực nào khác bất ổn và đầy vũ khí hơn không?" Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết. "Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có người có thể đùa với vũ khí và tên lửa ở khu vực đó."

Ông Antonov đã kêu gọi những nước đã phóng cái gọi là tên lửa mục tiêu đó phải có trách nhiệm hơn đối với an ninh khu vực và "không được đùa với lửa".

Ông cho rằng, "Địa Trung Hải đang là một thùng thuốc nổ. Một que diêm cũng đủ để ngọn lửa bùng nổ và có thể lan rộng không chỉ ra các quốc gia láng giềng mà còn tới các khu vực khác trên thế giới. Tôi lưu ý với các bạn rằng Địa Trung Hải rất gần với biên giới của Liên bang Nga".

Một vụ phóng thử tên lửa đánh chặn Arrow của Israel

Theo Thứ trưởng Antonov, ngay sau khi phát hiện 2 "tên lửa đạn đạo mục tiêu" do quân đội Israel phóng hôm 3-9 ở Địa Trung Hải, quân đội Nga đã đặt Bộ tư lệnh trung tâm thuộc Bộ Tổng tham mưu trong tình trạng báo động cao.

Vụ phóng tên lửa này đã được một radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo ở thành phố miền nam Armavir của Nga phát hiện lúc 10h16 giờ Moscow (06h16 GMT).

"Hai mục tiêu đạn đạo" mà quân đội Nga phát hiện hôm 3.9 đã được quân đội Israel bắn đi trong lần thử nghiệm chung giữa Mỹ và Israel về hệ thống phòng thủ tên lửa của các quốc gia Trung Đông - một quan chức ở Tel Aviv thừa nhận.

Quỹ đạo của 2 tên lửa đạn đạo mục tiêu này bay từ khu vực trung tâm đến phía đông Địa Trung Hải, các tên lửa mục tiêu này đã rơi xuống biển ở Địa Trung Hải, giáp với bờ biển của Syria, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.