Nếu không có các anh…

ANTĐ - Kính gửi: Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Thành Công

Tôi tên là: Nguyễn Thị Minh Hằng

Thường trú: xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng và sự tận tụy hết mình vì dân của các đồng chí Công an phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Nếu không có các đồng chí, chưa biết gia đình tôi giờ sẽ ra sao.

Ngày 28-3-2012, vợ chồng tôi đưa con đến bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Khoảng 1h ngày 29-3, chồng tôi đi ra ngoài mua đồ ăn khuya, không ngờ bị người khác hành hung. Đúng lúc đó con tôi sốt cao, tôi không thể làm gì được. Thật may mắn, các đồng chí Công an phường Thành Công khi đó kịp thời có mặt và đưa chồng tôi đi cấp cứu. Các bác sỹ sau này cho biết, chỉ cần đến muộn hơn một chút thì tính mạng chồng tôi đã khó bảo toàn. Không chỉ vậy, bằng tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Công an phường Thành Công đã nhanh chóng làm rõ và bắt người hành hung chồng tôi, truy cứu đến tận cùng. 

Qua lá thư này, một lần nữa tôi xin bày tỏ sự cảm kích đến tinh thần vì dân của các đồng chí. Kính chúc các đồng chí sức khỏe tốt để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.