Nếm “trái đắng” khi làm người thứ 3

ANTĐ - Nếm trải nhiều cung bậc tình cảm và cả những dằn vặt, đau khổ là tâm trạng của không ít cô gái yêu phải người đàn ông đã có gia đình. Khi nhận ra thứ tình yêu mù quáng cũng là lúc họ đã đẩy mình vào ngõ cụt mà không ai khác chính họ là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất…

Mủi lòng vì mật ngọt

Kể lại mối tình đầy nước mắt của mình 2 năm trước, Thanh Lan, nhân viên sự kiện một công ty quảng cáo vẫn còn phảng phất nét trầm tư: “Tôi tình cờ quen biết và có tình cảm với người đàn ông hơn 8 tuổi khi đang học năm thứ 3 đại học. Quen biết nhau được một tháng thì tôi biết anh đã có vợ và một đứa con. Khi phát hiện được sự thật này, tôi đã rất buồn và quyết tâm từ bỏ anh ấy. Thế nhưng, một đứa con gái lần đầu tiên biết yêu không thể tránh khỏi được sự lọc lõi của người đàn ông từng trải. Anh đã nhẹ nhàng nói với tôi: “Chẳng nhẽ kết cục của mình là thế sao em? Chúng mình từng có thời gian rất đẹp cùng nhau… chẳng nhẽ chúng mình không thể trở thành bạn của nhau được sao?”. Chính những lời nói ấy đã khiến tôi mủi lòng…”. Song khi chấp nhận làm người thứ 3, đồng nghĩa với việc tất cả các ngày cuối tuần, ngày lễ tết, thậm chí sinh nhật của Lan, người yêu cô không thể xuất hiện. Thậm chí, Lan không thể tự hào giới thiệu người yêu với mọi người trong gia đình. Để rồi cuối cùng Lan đành nói lời chia tay cho dù trong lòng vẫn còn yêu người đàn ông ấy. “Anh ấy luôn nói vô vàn những lời mật ngọt như: “Em là duy nhất trong trái tim anh” nhưng tôi không bao giờ có may mắn được nghe câu nói mà bất cứ cô gái đang yêu nào cũng ao ước, đó là: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”, Lan ngậm ngùi…

Thông thường người đàn ông có gia đình, khi có mối quan hệ với những cô gái trẻ thường tỏ ra rất đau khổ và tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn màng. Họ thường rỉ tai những lời cô gái trẻ như: “Cuộc đời chỉ có một lần, anh muốn sống để mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Còn mọi chuyện gia đình hãy để anh giải quyết”… Cô gái nào chẳng mềm lòng khi nghe những lời nói ngọt ngào như thế. Chưa kể, có những người đàn ông mượn cớ công việc hay tự tưởng tượng ra những chuyện bi thảm về gia đình để có được tình cảm của các cô gái trẻ. 

“Đàn ông có vợ thường than vãn với người tình, vợ không hiểu gì về họ, trong khi đó các cô gái trẻ thì luôn tin rằng mình mới là người duy nhất có thể chia sẻ với người đàn ông đó mọi buồn vui trong cuộc sống. Song trên thực tế, người không hiểu chút gì về họ lại chính là người tình. Để rồi những cô gái ngộ nhận trong tình yêu hằng đêm luôn phải trằn trọc với câu hỏi không có lời giải: “Tại sao anh ấy không ly dị vợ để cưới mình?”, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, nhân viên tư vấn tổng đài 1088 chia sẻ.

Hạnh phúc không thể vay mượn

Đàn ông có vợ không bao giờ muốn ly hôn, vì họ nghĩ đến những đứa con, họ nghĩ đến tài sản chung giữa hai người khi phải chia năm xẻ bảy, và một lý do xưa như Trái đất là họ vẫn yêu vợ mình, vẫn hàng đêm má ấp môi kề với vợ. Sau khi tìm đến cảm giác mới mẻ ở bên người tình, rồi khi người tình của họ càng hay dằn dỗi, họ lại càng thấy trân trọng người vợ tần tảo, nhẫn nhịn đang ở nhà chăm sóc con cái của họ. Đồng thời lúc này, khi phát hiện ra sự thay đổi của chồng, những bà vợ thông minh bắt đầu biết làm cho mình mới hơn, đẹp hơn và quyến rũ hơn. Như vậy, liệu đàn ông còn đủ dũng khí để từ bỏ mái ấm gia đình của mình không. Và khi một cô gái tình nguyện sống với một người đàn ông đã có vợ, tương lai của họ sẽ ra sao? Họ sẽ mãi chỉ là cái bóng quanh quẩn bên người đàn ông bí mật, mà không thể sánh bước đường hoàng bên người đàn ông mà họ yêu thương như một bạn đồng hành trên đường đời. Hạnh phúc sẽ không trọn vẹn khi đó là hạnh phúc mà ta lấy cắp hoặc vay mượn của người khác. 

Sau 4 năm chung sống cùng Tiến - một doanh nhân thành đạt, Hoàng Yến đã phải nói lời chia tay vì không chịu được cảnh chung chồng. Mặc dù, họ đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu nhưng Tiến lại không muốn bỏ vợ vì sợ phải chia đôi khối tài sản lớn mà hai vợ chồng đứng tên chung. Yến hiểu và thông cảm với sự cô đơn, trống trải của Tiến với người vợ khi tình cảm đã hết, nhưng sự dè bỉu của người đời cũng như mối quan hệ vợ chồng không được pháp luật thừa nhận đã khiến Yến phải bỏ vào Sài Gòn để làm lại từ đầu. Yến ngậm ngùi: “Tôi cảm thấy mình thật dại dột khi đánh mất những năm tháng đẹp đẽ nhất cho một người đàn ông mà tôi biết sẽ không bao giờ là của mình. Tình yêu không có lỗi, chỉ có cách yêu đúng hay sai mà thôi. Người đàn ông đã có vợ con thì cuộc sống của họ không phải thuộc về mình họ mà phải chia sẻ một phần lớn cho vợ và cho các con…”.