Nấu lại bánh chưng rồi ngủ quên, cụ ông suýt đốt nhà

ANTD.VN - Cụ ông nhóm lửa nấu lại nồi bánh chưng tết, rồi lên nhà xem ti vi và ngủ quên mất. Ngọn lửa không ai kiểm soát lan từ từ nồi bánh chưng sang đống củi rồi thiêu rụi căn bếp và công trình phụ phía sau nhà.

Lực lượng PCCC đang khống chế ngọn lửa

Tối ngày 16-2, hàng xóm phát hiện khói bốc nghi ngút từ phía sau nhà của ông Nguyễn Quang D (SN 1926) trú ở đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An. Mọi người nhanh chóng giải cứu cụ D ra khỏi nhà đồng thời gọi điện báo với lực lượng PCCC.

Nhận tin báo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) điều 3 xe chữa cháy tới hiện trường. Lúc này, đám cháy đã lan đến nhà bếp và công trình phụ phía sau. Lực lượng PCCC đã triển khai phương án chữa cháy, sơ cứu tài sản đồng thời khống chế đám cháy.

30 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, công trình phụ bị thiêu rụi. Được biết, cụ D sống một mình ở căn nhà trên. Cụ D cho biết, sau khi từ Thái Nguyên trở về cụ nhóm bếp sau giếng để nấu lại bánh chưng bữa tết.

Bắc nồi bánh lên, cụ D lên nhà nằm xem ti vi và ngủ quên cho đến khi nghe tiếng tri hô mới tỉnh dậy và thấy nhà bị cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do lửa từ bếp đun bánh chưng lan sang đống củi khô gần đó rồi bùng phát, cháy lan sang nhà bếp