Nam nhân viên nhà nghỉ ôm dao, 6 tiếng cố thủ trên sân thượng tầng 8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Do có biểu hiện tâm lý bất ổn, 1 nam nhân viên nhà nghỉ ở khu vực Quán Gánh, xã Nhị Khê,Thường Tín, Hà Nội, đã ôm dao, tuýp sắt, cố thủ 6 tiếng đồng hồ trên sân thượng tầng 8.

Cuộc giải cứu, đặc biệt ngăn chặn hành vi dại dột của nam nhân viên nhà nghỉ này diễn ra thành công lúc 11h50 sáng nay (19-3), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng CAH Thường Tín, sự vào cuộc kiên trì của Công an xã Nhị Khê, cùng lực lượng CS PCCC&CNCH.

H.V.D vắt vẻo trên sân thượng tầng 8 của nhà nghỉ L.A

H.V.D vắt vẻo trên sân thượng tầng 8 của nhà nghỉ L.A

Khoảng 6h cùng ngày, Công an xã Nhị Khê nhận được tin báo, tại nhà nghỉ L.A, khu Quán Gánh, đang có 1 nam thanh niên dùng dao, tuýp sắt cố thủ trên sân thượng tầng 8. Người này liên tục gào thét, vung dao, tuyên bố ai lại gần anh ta sẽ đâm. Đặc biệt, nam thanh niên vắt vẻo ở lan can sân thượng, luôn có ý định nhảy xuống đất.

Tiếp nhận báo cáo từ Công an xã, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng CAH Thường Tín lập tức đến hiện trường. Danh tính nam thanh niên nhanh chóng được xác định là H.V.D (SN 1993, quê quán Chiêm Hóa,Tuyên Quang). D. mới xin được vào làm nhân viên phục vụ nhà nghỉ vài ngày.

Quan sát toàn bộ khu vực, người chỉ huy đơn vị đã nhận định ngay điều nguy hiểm đến tính mạng nam thanh niên trên sân thượng tầng 8, nếu anh ta làm điều dại dột. Xung quanh nhà nghỉ L.A toàn những hòn non bộ, gạch đá của các nhà dân liền kề. Thực trạng này cũng gây khó khăn cho việc trải đệm hơi cứu hộ phía dưới.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án tiếp cận điểm cao

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án tiếp cận điểm cao

Đồng bộ các biện pháp được chỉ huy CAH Thường Tín chỉ đạo triển khai: mời những người không liên quan ra khỏi khu vực nhà nghỉ để tránh tác động đến tâm lý của nam thanh niên trên sân thượng tầng 8; lực lượng cứu hộ, cứu nạn một mặt trải đệm hơi dưới đất, một mặt tìm cách đu thang dây để bí mật lên điểm cao sân thượng...

Khi các lực lượng đã sẵn sàng, Đại tá Nguyễn Tiến Tần cùng Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an xã Nhị Khê, leo bộ lên sân thượng tầng 8. “Lúc ấy phải quyết thật nhanh phương án chỉ đi 2 người, bởi đông quá sẽ tác động xấu đến tâm lý đối tượng. Và tuy chỉ 2 người, nhưng chúng tôi đã tính toán kỹ liên hoàn phương án, vừa thuyết phục, và sẽ chọn thời cơ tước hung khí, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của nam nhân viên nhà nghỉ”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhớ lại.

Cuộc “chạm chán” đầu tiên, vừa trông thấy người lạ, H.V.D đang ngồi trên thành lan can bỗng đứng phắt dậy: “Các ông vào đây, vào đây, cho chết cùng tôi”. Vừa gào thét, tay vung tuýp sắt, tay tự kề con dao bấm dài gần 20cm vào cổ, nam thanh niên còn “bắn” một tràng tiếng Trung Quốc (mà về sau trong quá trình chịu nói chuyện, D. tâm sự bị đối tác người Trung Quốc lừa mất tiền trong khi làm ăn, dẫn đến việc anh ta bị ức chế thần kinh).

CAH Thường Tín đưa H.V.D về bàn giao cho gia đình quản lý

CAH Thường Tín đưa H.V.D về bàn giao cho gia đình quản lý

Trong nhiều tiếng đồng hồ sau đó, Đại tá Tần và Thiếu tá Đức “Xa luân chiến” trò chuyện, thuyết phục H.V.D từ bỏ ý định dại dột. Bởi, cứ thấy hơn 1 người lên sân thượng, D. lại càng trở nên hung tợn. Thời tiết sáng 19-3 lây phây mưa. Sàn sân thượng trơn một, thì lan can vừa bàn chân người lớn trơn 10. Chỉ một chút sơ sẩy, cú rơi từ tầng 8 đối với nam nhân viên nhà nghỉ là khó tránh khỏi. Nhận định rõ nguy cơ ấy, 2 cán bộ CAH Thường Tín buộc phải chọn giải pháp kiên trì...

Không đếm và nhớ được bao nhiêu câu chuyện đã được kể, được gợi trong buổi sáng 19-3, ở sân thượng tầng 8 nhà nghỉ L.A. Đại tá Nguyễn Tiến Tần tủm tỉm kể: “Bình thường tớ không hay nói nhiều, vậy mà lúc ấy, chuyện gì cũng...thành chuyện”. Còn Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, lúc “bí chuyện” nhất, anh cho H.V.D “buôn” với chính con gái nhỏ tuổi của mình qua Zalo. “Chú là bạn bố cháu à? Chú về nhà cháu cùng bố cháu đi. Trưa rồi ạ, bố cháu phải về ăn cơm với mẹ con cháu mà”. Lời mời tha thiết của con gái Thiếu tá Đức, hình như có tác dụng.

11h30, H.V.D buông thõng dao, tuýp sắt, không vắt vẻo ở lan can. Nam thanh niên chịu đi cùng Đại tá Tần và Thiếu tá Đức xuống tầng 7, vào căn phòng đầu cầu thang. Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng chặt, hết nguy cơ H.V.D... bị rơi từ trên cao. “Thôi, đưa dao cho chú đi con. Cháu mệt rồi, còn phải về nhà chứ”, Đại tá Tần nhìn thẳng vào mắt đối tượng, chân thành. Và như một mệnh lệnh, H.V.D đưa dao, tuýp sắt cho các chú Công an.

Đồng hồ lúc ấy chỉ 11h50, mất trọn 6 tiếng của buổi sáng ngày cuối tuần. Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và hoàn thiện biên bản vụ việc, sau đó, H.V.D đã được CAH Thường Tín bàn giao về gia đình để quản lý.