“Mũi nhọn” của lực lượng tinh nhuệ

(ANTĐ) - Nếu như nhiều năm qua, Trung đoàn CSCĐ luôn được Ban Giám đốc CATP ghi nhận là lực lượng mạnh, tinh nhuệ của Công an Hà Nội, thì Đại đội CSCĐ đặc nhiệm chính là “mũi nhọn” của tập thể mạnh ấy.

“Mũi nhọn” của lực lượng tinh nhuệ

(ANTĐ) - Nếu như nhiều năm qua, Trung đoàn CSCĐ luôn được Ban Giám đốc CATP ghi nhận là lực lượng mạnh, tinh nhuệ của Công an Hà Nội, thì Đại đội CSCĐ đặc nhiệm chính là “mũi nhọn” của tập thể mạnh ấy.

Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội tập luyện võ thuật
Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội tập luyện võ thuật

Không bỏ qua nghi vấn nhỏ

Trụ sở Đại đội CSCĐ đặc nhiệm là khuôn viên yên tĩnh, ngăn nắp trên trục đường Láng. Tìm đến đơn vị “mũi nhọn” này vào buổi sáng se lạnh đầu năm mới, chúng tôi chứng kiến không khí luyện tập võ thuật hăng say của những người lính trẻ và chỉ huy đơn vị. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, Trung tá - Đại đội trưởng Nguyễn Văn Giang đề nghị: “Nhà báo làm vài động tác võ thuật với anh em cho nóng người”.

Đã ở cái tuổi trên 40, nhưng ở người Đại đội trưởng ấy vẫn toát lên sự mạnh mẽ của người lính, từ bước đi, giọng nói và trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn CBCS. Cánh tay trái của Trung tá Giang chưa giơ cao được, sau vụ việc, Đại đội CSCĐ đặc nhiệm được huy động tham gia đảm bảo ANTT ở một vùng ngoại thành. Do bị một đối tượng xấu lén lút ném cả viên gạch trúng tay.

Trước khi đến Đại đội CSCĐ đặc nhiệm, chúng tôi được Thượng tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ thông tin, Đại đội CSCĐ đặc nhiệm vừa được lãnh đạo Bộ Công an gửi Điện khen về thành tích trong quá trình công tác. Thành tích ấy chỉ là một trong số hàng chục vụ, gần 100 đối tượng bị Đại đội CSCĐ đặc nhiệm phát hiện, xử lý qua công tác tuần tra, kiểm soát trong năm 2009.

“Không bỏ qua nghi vấn nhỏ nhất”, đó là quan điểm chỉ đạo mà chỉ huy Đại đội CSCĐ đặc nhiệm luôn nhắc nhở CBCS. Ngày làm việc của chiến sỹ CSCĐ đặc nhiệm nói riêng cũng như những đồng đội khác của Trung đoàn CSCĐ, bắt đầu từ sau 19h và kết thúc lúc 5h sáng hôm sau. Vụ phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 2 đối tượng là thủ phạm vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tối   29-11-2009 tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; công đầu tiên thuộc về tổ công tác Đại đội CSCĐ đặc nhiệm và xuất phát điểm là sự “không bỏ qua dấu hiệu nghi vấn”. Một thông tin có lẽ không nhiều người biết, “mũi nhọn” này còn được chỉ huy Trung đoàn CSCĐ biểu dương vì có nhiều gương CBCS liêm khiết không nhận hối lộ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Góp sức nhỏ cho sự bình yên

Chỉ huy Đại đội CSCĐ đặc nhiệm tâm sự, chính thức được thành lập từ đầu năm 2007, chỉ huy Đại đội CSCĐ đặc nhiệm tâm sự, năm 2010 này sẽ được CBCS của Đội đặt quyết tâm hơn nữa trong công tác chuyên môn để kỷ niệm tuổi lên 3! “Lính cơ động, lại là đặc nhiệm nữa, nên anh em trong đơn vị luôn xác định, ngoài công tác hàng ngày, bất cứ lúc nào nhận lệnh sẽ lên đường và hoàn thành thật tốt”, Trung tá Giang chia sẻ.

Nào là phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP tham gia trấn áp tội phạm, giải quyết khiếu kiện đông người, xử lý nhanh các vụ gây rối trật tự công cộng. Nào là thực thi các nhiệm vụ bảo vệ các phiên tòa; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ các cuộc cưỡng chế, thi hành án cũng như những sự kiện thể thao, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cái “tài” của lính cơ động đặc nhiệm là trong mỗi công việc, nhiệm vụ, họ lại có những “giáo án” riêng để xử lý. “Võ thuật, trấn áp chỉ là biện pháp cuối cùng; điều quan trọng đầu tiên đối với Đội phải là việc nắm vững kiến thức pháp luật để tuyên truyền, thuyết phục đối tượng”, Trung tá Nguyễn Văn Giang bộc bạch. 

Hồng Hà