Mùa yêu trên đỉnh Mồ Sì San

ANTĐ - Đến Mồ Sì San, Phong Thổ, Lai Châu vào mùa xuân, ta như lạc vào câu chuyện tình cổ tích trong mây của các chàng trai cô gái xuân thì của đồng bào Dao đỏ.

Bát rượu phạt của người già trong bản dành cho chàng trai đi kéo vợ như cuộc thử thách vào đầu xuân năm mới, khi đầu núi bắt đầu vang vọng tiếng yêu thương của người con gái vào độ xuân thì. Tục kéo vợ ở Mồ Sì San có từ khi người Dao đỏ biết thêu khăn, dệt áo để làm đẹp cho mình. Và giờ vẫn thấm đẫm một phong tục diệu kỳ như sức hút lòng người phương xa vào mỗi độ xuân tràn trên nẻo đường Tây Bắc.

Tục kéo vợ có thể làm cho người phương xa thấy là lạ, song đối với những người ưa khám phá lại sẽ là những trải nghiệm đầy thú vị. Tục kéo vợ thường diễn ra vào mùa xuân, khi trời đất giao hòa, cỏ cây lộc biếc. Có thể bạn đã đến Mồ Sì San vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng nếu bạn chưa từng tới đó vào mùa kéo vợ của đồng bào Dao đỏ thì quả là chưa trả hết nợ tang bồng. Trên dải đất hình chữ S, biết bao nhiêu phong tục lạ, song tục kéo vợ ở Mồ Sì San vào mùa xuân như kể với mọi người về một câu chuyện tình đầy chung thủy song không kém ngang trái.

Mùa xuân ở Mồ Sì San, cuộn mây như vờn với núi để chàng trai dang đôi tay khỏe kéo lấy người mình thương về làm vợ. Khung cảnh ấy cứ diễn ra trong mỗi mùa xuân ở mây trời Tây Bắc, mà người tìm đến gọi đó là mùa yêu thương. Các chàng trai cô gái cứ miệt mài trên đầu núi, đưa những ánh mắt lời ca rồi bất chợt lạc khuất vào ngọn núi, tan trong mây. Theo phong tục của người Dao đỏ ở Mồ Sì San, kéo vợ đã có từ nghìn đời qua, nay vẫn như hoa trên núi, đến mùa là bung nở. Kéo vợ không phải ai cũng kéo được mà phải là những đôi trai gái “tình trong như đã…” thì lúc ấy chỉ là để thêm ưng cái bụng của nhau mà thôi.

Mùa xuân này, bạn hãy đến với Mồ Sì San để tận mắt thấy biết bao điều kỳ thú, thiên nhiên, mây núi như gợi sự tò mò trong mỗi bước chân đi.