- Vứt xe, bỏ chạy khi gặp 141 vì mang theo ma tuý
- "Mắt thần" của lực lượng 141 và Cảnh sát giao thông Hà Nội phát huy hiệu quả
- Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Chiều 13-8, tổ công tác tổ công tác Y10/141, CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tại Đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 29E2-08401 có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tang vật có liên quan đến vụ việc
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của người này có 1 túi nilon bên trong đựng 2 viên ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lại Văn Mai (SN 1985, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).
Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tối 12-8, Mai đi xe máy một mình đến khu vực đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, gặp một người đàn ông không quen biết để mua 2 viên “kẹo” (ma túy tổng hợp) với giá 500 nghìn đồng. Sau khi mua hàng xong, đối tượng đi chơi với bạn bè và chiều hôm sau định mang về nhà sử dụng thì bị 141 phát hiện.
Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật đến Công an thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì để điều tra xử lý.