Một tỷ và nhiều tỷ

ANTĐ - Ông đã được xem một bức ảnh theo công nghệ 3D về bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả của ta chưa?

- Di động tôi còn chả biết dùng nói gì 3D, 4D. Bức ảnh đó chắc nhìn ngắm đã mắt lắm nhỉ?

- Thực ra đó là một công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã “chụp” được nhiều góc cạnh sâu sắc.

- Thử mô tả một vài góc độ xem nào?

- Bộ máy kém hiệu quả vì ôm nhiều việc. Cái gì cũng sợ bỏ sót, sợ không lo được cho dân, nhưng thực tế không lo được gì nhiều.

- Cái “góc” đó thì ai cũng đã nhìn thấy rõ.

- Quyền lực, trách nhiệm, lợi ích được chia rải ra nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều cá nhân nên trùng lắp, chồng chéo, dẫn đến ai cũng có quyền, có lợi, nhưng không ai chịu trách nhiệm rõ ràng trước dân.

- “Bức ảnh” này cũng đã được công luận, dư luận phản ánh nhiều rồi. Vậy thì phải làm gì chứ?

- Nhóm “tác giả” bức ảnh 3D đề xuất Chính phủ phải “thay máu” đội ngũ công chức hiện nay.

- Chà chà, thế thì tốn kém lắm, lấy tiền đâu?

- Ông Trưởng ban Thể chế kinh tế nói vui rằng, chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tỷ USD thôi. Một công chức 50 tuổi, trả lương đến 60 tuổi rồi mời ở nhà để tuyển đội ngũ có tư duy để hoạch định chính sách.

- Một tỷ chứ nhiều tỷ USD cần thì cũng có thể “chịu chơi” chứ, nếu thiếu thì dân đóng góp, lo gì.