Một phụ nữ bị cướp xông vào phòng ngủ khống chế, đòi cưỡng hiếp

ANTD.VN - Tên cướp dùng dao đâm trọng thương nữ chủ nhà để thực hiện ý đồ cưỡng hiếp nhưng bị chống trả quyết liệt nên phải nhảy qua hàng rào, bỏ trốn.

Tối ngày 18-9, cơ quan cảnh sát điều tra CATP.Đà Nẵng cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ cướp đột nhập nhà riêng đâm trọng thương và đòi cưỡng hiếp chị P. (trú tại khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Theo khai báo của nạn nhân, trước khi đi ngủ, chị chỉ dùng ổ khóa cổng ngoài, còn cửa chính thì khép lại vì bị hỏng chốt.

Hiện trường xô xát giữa chị P. và tên cướp

Vào thời điểm trên, chị P. và con trai (10 tuổi) ngủ trong phòng ở tầng 2 của ngôi nhà thì có một thanh niên lẻn vào nhà. Đối tượng này mò vào tận giường ngủ khống chế chị P. yêu cầu đưa tiền, vàng. Chị P. hoảng sợ nói chỉ có ít tiền để ở túi xách dưới phòng khách, còn không có tài sản nào khác. Sợ chị P. đánh lừa nên đối tượng kẹp cổ nạn nhân, đưa xuống lầu xuống lấy tiền.

Tại đây, sau khi lấy được 1,8 triệu đồng, đối tượng bất ngờ chuyển sang đòi cưỡng hiếp nạn nhân. Chị P. ra sức chống cự quyết liệt, đồng thời van xin đối tượng. Để thoát khỏi ý đồ của tên cướp, chị P. gập người về phía trước, cố ôm chiếc ghế sa-lon. Tên cướp kéo chị P. về phía hắn để thực hiện ý đồ nhưng nạn nhân vẫn ôm chiếc ghế thì bị đối tượng dùng dao đâm vào vùng mông và khứa vào tay chị P.

Thấy không thể thực hiện được ý đồ cưỡng hiếp, tên cướp lấy số tiền 1,8 triệu đồng rồi nhảy qua hàng rào, trốn thoát.  Sau đó, chị P. Phải đến bệnh viện để được cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.