Mọt nào đáng sợ nhất?

ANTĐ - Nhiều khi tôi thấy công luận không được công bằng cho lắm. Chẳng hạn như chỉ thấy ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, nội tạng thối, rồi chất cấm tạo thịt lợn siêu nạc lọt vào nước ta, thế là quy tội cho các “ông quan” chức năng.

- Tai nghe, mắt thấy, miệng ăn thì người ta phải kêu toáng lên chứ, đợi đến lúc “trợn mắt, nhăn răng” ra thì còn sức đâu mà kêu.

- Vẫn biết thế nhưng không nên ác cảm, phải công tâm ghi nhận những nỗ lực âm thầm, “chiến công” lặng lẽ. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp vừa “tóm” được một loại mọt nguy hiểm số 1 thế giới suýt nữa thì lọt vào nước ta.

- Tưởng chuyện gì ghê gớm, con mọt bé tẹo chẳng qua cũng chỉ thuộc nhóm sâu mọt phá hoại mùa màng. Xịt một phát thuốc là giãy giụa ngay.

- Đây là loại mọt ăn hại tất cả các loại nông sản, tốc độ sinh sản cực kỳ nhanh có thể chịu đựng cao với nhiều loại thuốc hóa học. Mọt non ngủ nghỉ có thể chịu được khô rét tới 8 năm. Nó có vòng đời ở nhiệt độ 21 độ C kéo dài hơn 220 ngày, có thể chịu được giá rét tới -20 độ C.

- Đúng là loại mọt nguy hiểm nhất thế giới. Cửa khẩu nước ta đã lọt lưới bao nhiêu thứ to lớn, nguy hại gấp hàng nghìn lần con mọt. Vậy làm sao lần này lại bắt được mọt lẩn trốn trong hàng nghìn tấn nông sản nhập khẩu?

- Thế mới tinh mắt, tinh tường, “cao thủ”. Vì thế hàng nghìn tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nhiễm mọt cực kỳ nguy hiểm nhập đến cảng đã bắt phải tái xuất. May phúc thật, nếu không thì…

- Tất nhiên là tuyệt rồi, nhưng thực ra còn có loại mọt “nội” nguy hiểm hơn, đục khoét những thứ không loại mọt nào nguy hiểm nhất thế giới có thể “xơi” nổi. Mọt sắt, mọt tàu, mọt dầu, mọt điện…

- Mọt nào cũng đáng sợ thật! Sợ nhất là “mọt” sống lẫn với người không thể phân biệt được đang đục khoét của dân.